Chelsea viết tiếp giấc mơ tuổi trẻ trong đêm rực rỡ ở Champions League

10:56 Thứ năm 23/10/2025

TinTheThao.com.vnChelsea thắng đậm Ajax 5-1 tại Champions League với ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn, trong khi Enzo Fernandez thể hiện phẩm chất thủ lĩnh đáng khen trong vai trò đội trưởng.

ds
Các cầu thủ trẻ Chelsea có một trận thi đấu tưng bừng.

Chelsea đang sống trong một “giấc mơ tuổi teen” thật sự. Chiến thắng 5-1 trước Ajax tại Stamford Bridge không chỉ là một trận đấu ấn tượng ở Champions League, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức trẻ, bản lĩnh và khát vọng của đội bóng mà HLV Enzo Maresca đang xây dựng.

Trong một buổi tối lịch sử, Chelsea trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League có ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn trong một trận đấu – Marc Guiu, Estevao Willian và Tyrique George. Cả ba đều trẻ hơn Reece James, người từng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Chelsea ở đấu trường này năm 2019.

Estevao, với 18 tuổi 181 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công, trong khi Guiu và George cũng chỉ vừa bước sang tuổi 19. Họ không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện sự tự tin, năng lượng và kỷ luật hiếm thấy ở lứa cầu thủ trẻ. Ở chiều ngược lại, thủ môn Ajax – Remko Pasveer, sắp tròn 42 tuổi – dường như như thể một thầy giáo lạc giữa sân chơi của học trò.

Độ tuổi trung bình của đội hình xuất phát Chelsea chỉ 22 tuổi 163 ngày – trẻ thứ hai trong lịch sử Champions League. Nhưng điều đáng nói là họ không hề chơi non nớt. Trước sự rối loạn của Ajax, những “đứa trẻ” của Maresca thi đấu chững chạc, gắn kết và sắc bén đến bất ngờ.

Trận đấu này còn ghi nhận một khoảnh khắc cho thấy vì sao Enzo Fernandez xứng đáng với chiếc băng đội trưởng khi Reece James vắng mặt. Sau khi đã ghi bàn trên chấm phạt đền, anh nhường cơ hội thực hiện quả 11m thứ hai cho Estevao, người đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Một hành động nhỏ, nhưng đầy tính thủ lĩnh và tinh thần đồng đội, khiến tất cả phải nhìn nhận Fernandez bằng con mắt khác.

Trong khi Chelsea thăng hoa, Ajax hoàn toàn sụp đổ. Sau tấm thẻ đỏ của đội trưởng Kenneth Taylor, HLV John Heitinga thay người mang tính phòng ngự, khiến khán giả đội khách nổi giận và hát vang những lời yêu cầu ông “ra đi ngay lập tức”. Thậm chí, cổ động viên Chelsea còn hùa theo với điệp khúc quen thuộc: “You’re getting sacked in the morning” (ông sẽ bị sa thải sáng mai).

ds
Enzo Fernandez thật sự là một thủ lĩnh tại Chelsea.

Trận đấu cũng đánh dấu một “sự kết thúc” mang tính biểu tượng: sau 54 trận liên tiếp, Chelsea lần đầu không có cầu thủ trưởng thành từ học viện Cobham trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Reggie Walsh – tài năng 17 tuổi vừa ra mắt trong hiệp hai – cho thấy “dây chuyền sản xuất” của Cobham vẫn hoạt động, hứa hẹn tương lai dài lâu cho câu lạc bộ.

Người hâm mộ tại Stamford Bridge hân hoan trong chiến thắng, hát vang tên các cầu thủ trẻ và chào đón thế hệ mới đang nở rộ. Trong đêm rực rỡ ấy, Chelsea không chỉ giành ba điểm trọn vẹn, mà còn cho cả châu Âu thấy một điều: họ đang viết nên chương mới của giấc mơ tuổi trẻ – nơi những cầu thủ 18, 19 tuổi là hiện tại sống động của đội bóng áo xanh.

Ngoạ Long | 10:56 23/10/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục