![]() |
Trong trận đấu trong khuôn khổ bảng B vào rạng sáng ngày mai, Man City có trận đấu ra quân tại ICC năm nay, và nhiều khả năng đó sẽ là một thắng lợi nhẹ nhàng khi đối thủ của họ chỉ là.... AC Milan.
Thật tế phũ phàng là Milan thời điểm hiện tại đã khác quá xa với hình ảnh của một Rossoneri từng làm mưa làm gió từ Serie A đến cả đấu trường châu lục cách đây khoảng 3,4 năm. Giờ đây, có lẽ chẳng ai còn đủ dũng khí để lớn tiếng công nhận đội chủ sân San Siro là một ông lớn của bóng đá thế giới, khi họ phải vô cùng vất vả mới có thể giành được vị trí thứ 8 tại Serie A mùa trước.
Bất chấp những thành tích nghèo nàn đó, BLĐ Milan hoàn toàn không có những sự chỉ đạo, hoặc hướng đi tích cực nhằm cái thiện chất lượng đội bóng, mà thay vào đó là tiếp tục bán đi những ngôi sao tốt nhất và mang về những ngôi sao giá rẻ, thậm chí miễn phí để thay thế nhằm tuân theo chính sách 'thắt lưng buộc bụng'.
Chính cách làm bóng đá ấy mà trong ngay trong trận ra quân tại ICC năm nay trước Olympiakos, Milan đã phải đón nhận một thất bại muối mặt, một thất bại toàn diện trước đại diện của Hy Lạp với 3 bàn thắng, một thất bại đã chỉ rõ những mặt hạn chế mà đội bóng Italia đang phải đối mặt, đặc biệt là tinh thần chiến đấu, khi chẳng một cầu thủ nào cho thấy họ còn muốn cống hiến cho đội bóng này.
Đối đầu với Olympiakos đã vậy, đương nhiên trước một đối thủ còn mạnh hơn rất nhiều lần như Man City, vừa mới đánh bại Sporting Kansas City với tỷ số 4-1, chẳng dám hy vọng Milan có thể làm được gì, có lẽ những ai trót đã yêu lấy đội bóng này chỉ đang mong sao họ tránh phải gặp thêm một thảm bại tương tự như ngày ra quân.
Đội hình dự kiến:
AC Milan: Gabriel – De Sciglio, Mexes, Alex, Zaccardo – Cristante, Poli, Honda – El Shaarawy, Niang, Pazzini.
Manchester City: Caballero – Clichy, Boyata, Nastasic, Richards – Fernando, Zuculini, Sinclair, Navas – Jovetic, Iheanacho.















