Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League không chỉ đẩy Manchester United lún sâu vào khủng hoảng mà còn làm bùng nổ một cuộc chiến truyền thông. Sau khi trung vệ Lisandro Martinez lên tiếng công kích Giám đốc Thể thao Jason Wilcox, cựu danh thủ Tim Sherwood đã lập tức ra mặt bảo vệ người đồng đội cũ tại Blackburn Rovers bằng những lời lẽ vô cùng gay gắt.
Xuất hiện trên chương trình The Overlap Daily, Sherwood không ngần ngại chê bai phong độ của Martinez và yêu cầu ngôi sao người Argentina phải biết giữ im lặng. Cựu HLV Tottenham thẳng thừng tuyên bố: "Thật quá đáng khi cậu ta công khai phát biểu như vậy. Cậu ta đang công kích Jason, một người bạn mà tôi đã sát cánh nhiều năm. Jason đang giữ một trọng trách lớn và hiểu rõ áp lực của việc chiêu mộ cầu thủ. Từ những gì diễn ra trên sân, người ta có thể đánh giá công tác tuyển trạch là kém cỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép một cầu thủ, hơn nữa lại là một cầu thủ tồi, lên tiếng. Cậu ta đang trải qua một khoảng thời gian thảm họa, vừa bị Dominic Solanke bắt nạt trong vòng cấm ở những phút cuối dâng cho Tottenham một trận hòa. Hãy ngậm miệng lại đi, anh bạn. Tôi nói điều này bởi chính tôi trong quá khứ cũng từng mắc sai lầm tương tự khi phát biểu chống lại câu lạc bộ."
Cơn thịnh nộ của Sherwood bắt nguồn từ sự bức xúc của Martinez sau trận thua Atletico. Trung vệ này tỏ ra bất mãn với chính sách chuyển nhượng, cũng như việc ban lãnh đạo liên tục sa thải Erik ten Hag và Ruben Amorim, khiến HLV hiện tại là Michael Carrick cũng đang chịu áp lực khổng lồ. Martinez đã bức xúc chia sẻ: "Bạn không thể cứ liên tục thay đổi huấn luyện viên hết lần này đến lần khác. Vậy còn những mảng khác của đội bóng thì sao? Tôi không thể nói thêm được nữa. Mùa giải trước, chúng tôi đã làm tất cả để tạo ra nền móng cho một tập thể tuyệt vời."
Giữa tâm bão dư luận, Man Utd sẽ phải nhanh chóng xốc lại tinh thần cho chuyến làm khách khó khăn trước Leeds United vào lúc 20h00 ngày 18/10 tới (giờ Việt Nam).













