Thông tin mới cập nhật từ nước Anh trước chuyến bay của Man United tới Thụy Điển cho biết tiền đạo Wayne Rooney sẽ không góp mặt trong trận giao hữu với AIK. Lý do được HLV David Moyes đưa ra đó là chân sút này đã bị chấn thương trong trận cầu với Real Betis vài ngày trước. Sẽ rất dễ để tin vào lý do đó, nếu như trong lúc này, những tin đồn về mong muốn ra đi của Rooney và mối quan tâm của những đội bóng lớn dành cho anh không được báo chí hàng ngày nhắc đến. Nhưng điều đó đang xảy ra, và người ta phải đặt câu hỏi liệu Rooney muốn ở nhà để gây sức ép lên ông thầy mới của mình và Ban lãnh đạo đội bóng?
Trong khi mối lo Rooney vẫn còn đang hiển hiện như một quả bom nổ chậm, còn có những vấn đề đau đầu hơn với David Moyes. Cho đến lúc này, vị tân HLV của Quỷ Đỏ vẫn chưa có một bản hợp đồng lớn nào trong mùa hè, ngoại trừ một hậu vệ vô danh tên Guillermo Varela, người vừa được đội chủ sân Old Trafford mua về nhưng lại sắp đẩy sang Boca Juniors với một bản hợp đồng cho mượn. Nhìn sang 2 đối thủ chính của Quỷ Đỏ trong cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải sắp tới, có thể thấy họ đã ổn định được đội hình, kết nối được đội hình cũ và những tân binh. Điều đó chỉ khiến người hâm mộ của Man United thêm cảm thấy lo lắng và sốt ruột.
Có quá nhiều vấn đề khiến thầy trò David Moyes phân tâm ở thời điểm này. Họ cũng không có được khởi đầu tốt trong các trận giao hữu ở mùa hè năm nay khi chỉ có được 2 chiến thắng sau 5 trận đã đấu. Vì thế, ở trận gặp AIK sắp tới, nhiều khả năng Manchester United sẽ gặp khó khăn trước đối thủ của mình.
AIK tuy ở một đẳng cấp thấp hơn Quỷ Đỏ, nhưng họ cũng không phải là một đối thủ làng nhàng. Không khó để thấy rằng đối đầu với một đoàn quân Quỷ Đỏ chưa thực sự vào guồng sẽ là một AIK đang rất sung mãn vì hiện tại vẫn đang là mùa giải vô địch quốc gia ở Thụy Điển. Đội bóng thủ đô hiện đang xếp thứ 3 ở giải vô địch quốc gia Allsvenkan với 35 điểm sau 18 trận đấu, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Helsingborg. Phong độ gần đây của AIK cũng rất ấn tượng, với 10 trận bất bại liên tiếp (8 thắng, 2 hòa). Đó rõ ràng không phải là một đối thủ dễ nhằn với Manchester United.
Ngoài vấn đề về sự tập trung và phong độ, thì đội khách cũng thiếu vắng một vài trụ cột ở trận đấu này. Đó là Wayne Rooney như đã nói ở trên, và hai trụ cột khác ở hàng thủ là thủ thành David De Gea và trung vệ Rio Ferdinand. Hai ngôi sao trẻ gây ấn tượng mạnh ở tour Châu Á là Jesse Lingard và Adnan Januzaj cũng vắng mặt. Nhưng bù lại, họ có sự trở lại của đội trưởng Nemanja Vidic, người vừa mới bình phục chấn thương. Mọi hy vọng có được một chiến thắng trên đất Thụy Điển của Quỷ Đỏ sẽ đặt vào tay Vidic và những ngôi sao còn lại như Michael Carrick, Robin Van Persie,...
Dự đoán: 2-3
Đội hình dự kiến:
Man United: Lindegaard; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Zaha, Carrick, Anderson, Nani; Shinji Kagawa, Robin Van Persie
AIK: Stamatopoulos; Milosevic, Borges, Mutumba, Lorentzson; Bahoui, Johansson, Karlsson, Quaison; Goitom, Igboananike
![]() |
| Quỷ Đỏ còn quá nhiều việc phải lo trong khi mùa giải mới đã đến gần. Ảnh: Internet. |
Trong khi mối lo Rooney vẫn còn đang hiển hiện như một quả bom nổ chậm, còn có những vấn đề đau đầu hơn với David Moyes. Cho đến lúc này, vị tân HLV của Quỷ Đỏ vẫn chưa có một bản hợp đồng lớn nào trong mùa hè, ngoại trừ một hậu vệ vô danh tên Guillermo Varela, người vừa được đội chủ sân Old Trafford mua về nhưng lại sắp đẩy sang Boca Juniors với một bản hợp đồng cho mượn. Nhìn sang 2 đối thủ chính của Quỷ Đỏ trong cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải sắp tới, có thể thấy họ đã ổn định được đội hình, kết nối được đội hình cũ và những tân binh. Điều đó chỉ khiến người hâm mộ của Man United thêm cảm thấy lo lắng và sốt ruột.
Có quá nhiều vấn đề khiến thầy trò David Moyes phân tâm ở thời điểm này. Họ cũng không có được khởi đầu tốt trong các trận giao hữu ở mùa hè năm nay khi chỉ có được 2 chiến thắng sau 5 trận đã đấu. Vì thế, ở trận gặp AIK sắp tới, nhiều khả năng Manchester United sẽ gặp khó khăn trước đối thủ của mình.
AIK tuy ở một đẳng cấp thấp hơn Quỷ Đỏ, nhưng họ cũng không phải là một đối thủ làng nhàng. Không khó để thấy rằng đối đầu với một đoàn quân Quỷ Đỏ chưa thực sự vào guồng sẽ là một AIK đang rất sung mãn vì hiện tại vẫn đang là mùa giải vô địch quốc gia ở Thụy Điển. Đội bóng thủ đô hiện đang xếp thứ 3 ở giải vô địch quốc gia Allsvenkan với 35 điểm sau 18 trận đấu, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Helsingborg. Phong độ gần đây của AIK cũng rất ấn tượng, với 10 trận bất bại liên tiếp (8 thắng, 2 hòa). Đó rõ ràng không phải là một đối thủ dễ nhằn với Manchester United.
Ngoài vấn đề về sự tập trung và phong độ, thì đội khách cũng thiếu vắng một vài trụ cột ở trận đấu này. Đó là Wayne Rooney như đã nói ở trên, và hai trụ cột khác ở hàng thủ là thủ thành David De Gea và trung vệ Rio Ferdinand. Hai ngôi sao trẻ gây ấn tượng mạnh ở tour Châu Á là Jesse Lingard và Adnan Januzaj cũng vắng mặt. Nhưng bù lại, họ có sự trở lại của đội trưởng Nemanja Vidic, người vừa mới bình phục chấn thương. Mọi hy vọng có được một chiến thắng trên đất Thụy Điển của Quỷ Đỏ sẽ đặt vào tay Vidic và những ngôi sao còn lại như Michael Carrick, Robin Van Persie,...
Dự đoán: 2-3
Đội hình dự kiến:
Man United: Lindegaard; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Zaha, Carrick, Anderson, Nani; Shinji Kagawa, Robin Van Persie
AIK: Stamatopoulos; Milosevic, Borges, Mutumba, Lorentzson; Bahoui, Johansson, Karlsson, Quaison; Goitom, Igboananike
T.L |
00:00 30/11/-0001















