Thầy Nhật ở đội tuyển Việt Nam: Chờ... lại quả

08:58 Thứ bảy 10/05/2014

'Hẫng quá!', đó là chia sẻ của một HLV đang hành nghề tại V-League với tôi khi hay tin HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không phải là thầy Nhật danh giá Takeshi Okada, người từng hai lần dẫn tuyển Nhật dự World Cup, mà lại là thầy Nhật Toshiya Miura - một người mà từ năm 2011 tới nay chỉ chuyên tâm làm... bình luận viên bóng đá.

Hẫng vì trong cuộc đời hành nghề gần chục năm của mình, thầy Nhật Toshiya Miura gần như chỉ quanh quẩn cầm quân ở sân chơi hạng 2 Nhật Bản, mà cũng chỉ làm mỗi nơi được 1,2 năm.

Hẫng vì nếu xét đơn thuần về mặt thành tích thì giữa thầy Nhật Toshiya Miura của đội tuyển Việt Nam với thầy Nhật Kokichi Kimura của đội tuyển Lào thì người thứ hai thậm chí còn sáng hơn người thứ nhất. Có nghĩa, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, HLV đội tuyển Việt Nam còn có hồ sơ hành nghề kém cả HLV trưởng... tuyển Lào.

Người hâm mộ đang chờ HLV Toshiya Miura đem lại một diện bộ mới cho Bóng đá Việt Nam - Ảnh: nippon

Hẫng còn vì suốt quá trình dài vừa qua, dù người ta cứ nói là có sự ứng cử của thầy nọ thầy kia, và sẽ có những cuộc gặp gỡ với người nọ người kia trước khi quyết định, nhưng theo tin riêng của chúng tôi thì thực chất người ta cũng chỉ gặp đúng Toshiya Miura rồi lập tức chọn Toshiya Miura - một cuộc tuyển chọn theo kiểu một mình một ngựa!

Rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại có một sự chọn lựa và một hành trình chọn lựa như thế này?

Khi tôi đặt ra câu hỏi này thì cũng là khi nhiều tờ báo mạng đồng loạt đưa tin về việc chủ tịch công ty JTC (Nhật Bản) đã chính thức nộp đơn từ chức. Tại sao phải từ chức? À, tại vì theo điều tra của cục thuế Tokyo, từ tháng 4 năm ngoái, ông này đã "lại quả" cho một vài quan chức ngành đường sắt Việt Nam để thắng thầu một số dự án tại Việt Nam.

Thế đấy, để thắng thầu, để được chọn thì đôi khi người ta thường... lại quả. Có những sự lại quả trực tiếp, có những sự lại quả gián tiếp; có những sự lại quả bằng vật chất, có những sự lại quả bằng tinh thần; có những sự lại quả liên quan đến một phi vụ cụ thể, lại có những sự lại quả liên quan cả đến những chiến lược... làm ăn.

Với các doanh nhận, các ông bầu, các vị chủ tịch của các tập đoàn, công ty lớn, hai chữ "làm ăn" kia luôn có giá trị sống còn.

Trở lại với câu chuyện của ồng thầy Nhật Toshiya Miura ở đội tuyển Việt Nam. Xung quanh ông thầy lạ, và một cuộc chọn lựa rất lạ, chắc chắn sẽ có cả lô lốc các câu hỏi khó được "đổ" lên ông trong cái ngày ông ra mắt truyền thông, báo giới (10.5). Cũng sẽ có một lô lốc những câu hỏi khó như thế được "đổ" tới những người đã chọn ông.

Những câu hỏi này có lẽ chỉ thời gian mới trả lời chính xác. Còn bây giờ, khi ván đã đóng thuyền, khi những sự thay đổi là không thể thì tốt nhất là hãy cứ ủng hộ ông và hy vọng một sự... lại quả nào đó từ ông.

Không phải là lại quả một cái gì đó cho những người đã ký hợp đồng với ông, mà là lại quả một nguồn cảm xúc hứng khởi cho những người hâm mộ Bóng đá Việt Nam.

Những người thèm được nhìn thấy một đội tuyển Việt Nam có sức sống, dưới bàn tay dìu dắt của ông.
Phan Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục