![]() |
Trong cuốn sách Crossing the Line: My Story mới ra mắt, Luis Suarez đã tự lý giải về hành vi cắn người của anh trên sân cỏ. "Đâu có hại lắm" là cách anh nói về điều này.
"Khi vợ Sofi của tôi xem được băng hình (cắn Giorgio Chiellini), cô ấy đã hỏi tôi rằng, 'Anh đã nghĩ cái quái gì vậy?'. Tôi bắt đầu tự đi tìm câu trả lời." - Suarez viết.
"Sự kích thích trong những trận đấu này là rất lớn, mạch máu căng tràn và đôi khi bộ não không kịp xử lý. Đầu óc căng ra mà không có lối nào để thoát. Năm 2010 (vụ cắn người đầu tiên), tôi khi ấy đang rất nản vì chúng tôi (Ajax) chuẩn bị hòa một trận rất quan trọng, chúng tôi đang có một phong độ tồi. Tôi muốn làm tất cả trong ngày hôm ấy, nhưng dường như tôi đã làm toàn điều sai lầm." - Suarez hồi tưởng.
"Sự cáu tức cứ dồn nén và đó là lỗi của tôi khi để nó dâng tràn đến mức mất kiểm soát. Với Ivanovic năm 2013, chúng tôi phải thắng Chelsea nếu muốn có cơ hội lọt vào Champions League. Tôi đã chơi một trận rất tệ. Tôi bỏ lỡ một quả penalty và tôi cảm nhận rằng mọi thứ đang dần lọt khỏi tầm với. Tôi cảm thấy bất lực."
"Ngay trước khi cắn Chiellini, tôi có cơ hội để mở tỉ số. Nếu tôi ghi bàn đó, nếu Buffon không cản phá được, thì có lẽ tôi đã không làm gì sai lầm. Nhưng tôi bỏ lỡ cơ hội." - Suarez nói về hình ảnh xấu xí tại World Cup 2014.














