Giấc mơ màu bạc của ngài Mourinho

07:52 Thứ ba 12/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trải qua một mùa hè có nhiều biến động trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea của Mourinho có vẻ như đang quyết tâm làm nên một thứ gì đó đặc biệt ở mùa giải năm nay. Drogba, Costa, Fabregas – 3 con người mới sẽ khiến guồng quay của Chelsea đi đến đâu? Chức vô địch Premier League danh giá? Chưa hẳn là vậy vì Mourinho đang nợ người hâm mộ Chelsea và cả ông chủ Abramovich một chiếc cúp bạc Champions League.

Như một cơ duyên trời định, Mourinho đến với Chelsea vì Champions League và ra đi cũng bởi Champions League. Ngày ông mới nổi lên cùng Porto, ngài tỉ phú Abramovich đã không tiếc tiền đưa “Người đặc biệt” về và cấp cho ông một khoảng tiền tưởng chừng như không đáy để chi tiêu. Mourinho cũng chẳng phải tay vừa, khi mạnh miệng tuyên bố với thế giới rằng: “Abramovich chẳng cần mua ngôi sao, chỉ cần mua tôi là đủ”. Song, thực tế thì ai cũng biết, Chelsea làm chủ cuộc chơi tại giải đấu trong nước nhưng khi ra ngoài đấu trường châu lục họ luôn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Lúc thì thua Liverpool bởi bàn thắng ma của Luis Garcia, lúc thì thua trên chấm phạt đền, lúc thì ngậm đắng nuốt cay trước một Ronaldinho thiên tài của Barca. Nói chung, ở Chelsea chưa bao giờ Mourinho có duyên với các giải đấu châu Âu.

Giấc mơ Champions League cùng The Blue mới chính là lý do cho sự trở lại của HLV Mourinho. Ảnh: Internet

Lẽ dĩ nhiên, Mourinho có là thiên tài thì ông cũng chỉ là một người làm công ăn lương. Khi không làm hài lòng ông chủ, bị sa thải là điều tất yếu. Thế là Mourinho bị sa thải không thương tiếc vào năm 2007, kết thúc triều đại huy hoàng ở Chelsea. Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc ở đó thì bất ngờ, đầu mùa giải năm ngoái, Mourinho lại sừng sững đứng trên thảm cỏ Stamford Brigde với tư cách một huấn luyện viên. Lần này, ông bảo ông là “Người hạnh phúc” chứ không phải là “Người đặc biệt”. Lí do, Abramovich đưa Mourinho về lại lần thứ hai cũng chẳng khác gì lần thứ nhất: Chelsea thất bại muối mặt ở Champions League.

Bi hài là ở chỗ, Di Matteo chính là người đầu tiên dẫn dắt Chelsea vô địch ở một giải đấu tầm châu lục, chứ không phải là một “Người đặc biệt” nào hết. Để rồi, sau một mùa giải huy hoàng cùng The Blues, Chelsea của Di Matteo lại bị loại ngay từ vòng bảng của C1 năm kế tiếp. Đến lúc ấy, giới mộ điệu mới đặt câu hỏi: “Phải chăng thành công của Di Matteo có quá nhiều màu sắc của thần thoại?”.

Nhưng rồi cũng chẳng ai mổ xẻ thất bại của Di Matteo nhiều vì đơn giản ông là kẻ đóng thế chứ không phải diễn viên chính. Chỉ có bây giờ, khi “Người đặc biệt” đang có mùa giải thứ hai bản lề cùng với Chelsea, Abramovich chắc chắn sẽ chẳng còn vui nếu năm nay họ tiếp tục tay trắng nhất là trên đấu trường danh giá Champions League. Từ bỏ nhiều huấn luyện viên để quay về với Mourinho, ông chủ người Nga hiểu thứ bóng đá của Mourinho là phù hợp với Chelsea hơn cả. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, phần việc còn lại thuộc về Mourinho và các học trò. Ông có một giấc mơ còn dang dở với Chelsea. Một giấc mơ màu bạc với những công thần già cỗi còn sót lại!
Quốc Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục