
Joshua Zirkzee đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ Manchester United sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 ngay tại Anfield. Khi trọng tài Anthony Taylor thổi còi mãn cuộc, các cầu thủ dự bị ùa vào sân ăn mừng, và chính Zirkzee là người khiến CĐV “tan chảy” với khoảnh khắc ôm chầm lấy Bruno Fernandes và Senne Lammens đầy cảm xúc.
Dù chỉ mới có ba lần ra sân tại Premier League mùa này, Zirkzee vẫn thể hiện tinh thần và tình yêu mãnh liệt dành cho đội bóng. Thay vì tỏ ra thất vọng vì ít được thi đấu, anh cười rạng rỡ, chia vui cùng đồng đội như thể chính mình vừa ghi bàn quyết định.
Sau trận, mạng xã hội lập tức “dậy sóng” với những bình luận tích cực dành cho chàng tiền đạo người Hà Lan. Một fan viết: “Người ta bảo cậu ấy không vui, nhìn xem, rõ ràng là Zirkzee đang tận hưởng từng phút giây cùng đội.” Một người khác thêm: “Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ thái độ hay tinh thần chuyên nghiệp của Zirkzee nữa. Quá đỉnh.”
Nhiều CĐV thậm chí còn kêu gọi HLV Ruben Amorim trao thêm cơ hội cho anh: “Zirkzee xứng đáng được đá nhiều hơn. Hãy thử xoay tua giữa Sesko và Zirkzee. Hy vọng một ngày sẽ thấy Cunha, Mbeumo và Zirkzee cùng ra sân.”
Đối với Amorim, đây là chiến thắng đặc biệt, không chỉ vì đánh bại kình địch Liverpool, mà còn bởi nó đánh dấu hai chiến thắng liên tiếp đầu tiên của ông kể từ khi dẫn dắt Quỷ đỏ. Ông khẳng định: "Chiến thắng này thuộc về người hâm mộ. Cách các cầu thủ chiến đấu và gắn kết hôm nay, đó mới là điều tôi tự hào nhất"
Sau trận đấu, Man United vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH với 13 điểm và sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà vào cuối tuần tới.