
Burapha chia sẻ về những đối thủ của U23 Thái Lan.
Tiền đạo trẻ Yotsakorn Burapha vẫn bị ám ảnh bởi ký ức về trận chung kết SEA Games 32, nơi anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan trước khi đội nhà thất bại cay đắng 2-5 trước Indonesia sau màn hỗn chiến.
Trước thềm giải U23 Đông Nam Á, chân sút sinh năm 2005 chủ động vạch ra kế hoạch phục thù cụ thể. Anh bày tỏ mong muốn được gặp U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á, còn mối hận với Indonesia anh muốn để dành cho chung kết SEA Games 33 vào cuối năm.
Yotsakorn chia sẻ: "Tôi muốn gặp Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á hơn. Còn ở SEA Games vào cuối năm nay, tôi muốn phục thù Indonesia ở chung kết".
Tham vọng của cầu thủ này cũng phản ánh nguyện vọng chung của bóng đá trẻ Thái Lan, vốn chưa giành được danh hiệu ở các cấp độ U19, U22 và U23 khu vực trong những năm gần đây.
Để hướng tới mục tiêu này, đội tuyển Thái Lan đã có sự thay đổi quan trọng khi bổ nhiệm HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul, người đang tập trung siết chặt kỷ luật, đặc biệt củng cố hàng phòng ngự và nâng cao tinh thần đồng đội cùng giao tiếp giữa các cầu thủ.
Yotsakorn cho biết bầu không khí đội hiện đã trở nên cởi mở và tự tin hơn, dù tiền vệ Songkramsamut thừa nhận đội vẫn còn những điểm yếu phòng ngự khi quá mải mê dâng cao.
HLV Thawatchai đang tìm cách khắc phục bằng việc phát huy tối đa năng lực cá nhân và thử nghiệm các phương án tấn công đa dạng, nhằm gia tăng sức cạnh tranh.
Với tinh thần không chủ quan và quyết tâm từng bước một, U23 Thái Lan đang chuẩn bị cho giải đấu với mục tiêu lớn nhất là cuộc đối đầu với U23 Việt Nam trong trận chung kết đầy tham vọng.