Rạng sáng nay, Bayer Leverkusen đã để thua Atalanta bất ngờ với tỷ số 0-3 trong trận Chung kết Europa League. Họ sớm bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một, với hai bàn thắng của Ademola Lookman.

Sang hiệp hai, dù có những điều chỉnh nhưng HLV Xabi Alonso không thể giúp đội nhà ngược dòng. Thậm chí, Leverkusen nhận thêm một cú đấm nữa từ Lookman để rời Dublin với một thất bại không tưởng, qua đó chấm dứt chuỗi 52 trận bất bại kể từ đầu mùa.
Trong trận đấu này, Granit Xhaka đã ra sân ngay từ đầu. Chính anh là người đã có tình huống truy cản thiếu quyết liệt và để Lookman nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 26.
Như vậy, tiền vệ người Thụy Sỹ đã thua trận đầu tiên ở cấp câu lạc bộ kể từ sau trận thua Nottingham Forest 0-1 cùng Arsenal mùa trước. Anh đã trải qua hơn một năm không biết đến cảm giác thất bại, cụ thể là 368 ngày bất bại. Đáng tiếc, khi đội bóng của Xhaka thua cuộc, nó lại rơi đúng vào trận Chung kết Europa League.