Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ Tyrell Malacia gia nhập Benfica theo dạng cho mượn đã thất bại. Tyrell Malacia phải đối mặt với một đòn giáng mạnh về mặt chuyển nhượng chỉ vài giờ sau khi chia tay các đồng đội tại Old Trafford.
Theo Romano, thương vụ chuyển nhượng của Malacia đến Benfica (Bồ Đào Nha) theo dạng cho mượn đã đổ bể, mặc dù cầu thủ người Hà Lan đã chào tạm biệt các đồng đội.
Benfica ban đầu rất mong muốn sở hữu cầu thủ 25 tuổi, nhưng không thể thống nhất được các điều khoản về mức phí cho mượn và điều khoản mua lại với Manchester United. Huấn luyện viên Ruben Amorim đã sẵn sàng cho Malacia ra đi sau khi cung cấp cho cầu thủ này rất ít cơ hội thi đấu kể từ khi thay thế Erik ten Hag.
Trước đó, Malacia từng được liên hệ với Real Betis - CLB đã ký hợp đồng với Antony trước đó. Việc thương vụ với Benfica đổ bể đã mở ra hy vọng mới cho Real Betis trong việc sở hữu cầu thủ này. Bên cạnh đó, Celtic cũng được cho là đang quan tâm đến Malacia.
Từ khi chuyển đến Manchester United với mức phí 15 triệu bảng từ Feyenoord, Malacia chỉ mới có 47 lần ra sân. Anh gặp nhiều vấn đề về chấn thương và đã không thi đấu một phút nào trong mùa giải 2023/2024. Ở mùa giải năm nay, hậu vệ người Hà Lan mới chỉ ra sân 3 trận ở giải Ngoại hạng Anh.
Trước đó, huyền thoại Manchester United Rio Ferdinand đã gọi tên Malacia là một trong ba cầu thủ mà CLB nên bán trước hạn chót chuyển nhượng. Ferdinand nhấn mạnh: "Những cầu thủ này muốn rời đi, họ đều sẵn lòng ra đi. Việc giữ lại những cầu thủ không hạnh phúc sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực trong phòng thay đồ".
Malacia được đánh giá cao ở Hà Lan, nhưng không phù hợp với hệ thống chiến thuật 3-4-3 của huấn luyện viên Amorim. Vì vậy, Malacia rất mong muốn tìm được bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông hạ màn.
Theo lịch thi đấu, Man United sẽ có cuộc chạm trán với Crystal Palace ở vòng 24 Premier League. Cuối tuần sau, Quỷ đỏ đối đầu Leicester City ở vòng 4 FA Cup.