Kỳ chuyển nhượng mùa hè hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc đại phẫu toàn diện nơi tuyến giữa của Manchester United. Với việc Casemiro chắc chắn sẽ rời đi khi hết hạn hợp đồng và tương lai của Manuel Ugarte đang bị đặt dấu hỏi lớn do thời gian ngồi dự bị kéo dài, Quỷ đỏ đang ráo riết nhắm đến những mục tiêu chất lượng để làm mới đội hình.
Theo nhà báo thể thao Ben Jacobs, mục tiêu số một của Man Utd cho khu vực trung tuyến là ngôi sao của Nottingham Forest - Elliot Anderson. Đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng "chơi lớn" để có được chữ ký của tuyển thủ Anh, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ Manchester City.
Anderson đang trải qua một mùa giải vô cùng ấn tượng bất chấp những khó khăn của câu lạc bộ chủ quản tại Ngoại hạng Anh. Tài năng của anh thậm chí còn được huấn luyện viên trưởng ĐT Anh, Thomas Tuchel ưu ái miêu tả bằng từ "ưu tú". Với phong độ hiện tại, nhiều chuyên gia dự đoán cầu thủ này sẽ nắm chắc một suất đá chính trong đội hình Tam Sư tại kỳ World Cup sắp tới.
Thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Anderson có xu hướng nghiêng về bến đỗ Etihad hơn là Old Trafford. Tuy nhiên, nhà báo Jacobs đã lên tiếng bác bỏ góc nhìn này: "Nguồn tin nội bộ của tôi cho thấy Man Utd không hề nghĩ họ sẽ thua trong cuộc đua này, hay cầu thủ chỉ đưa ra quyết định dựa trên vấn đề tài chính. Man City có thể đưa ra mức đãi ngộ cao hơn, nhưng Man Utd chắc chắn cũng sẽ có lời đề nghị hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy đang nhận tại Forest"
Dự kiến, tương lai của Elliot Anderson sẽ được làm sáng tỏ vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Với kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh, Anderson được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho điểm yếu cố hữu nơi hàng tiền vệ Quỷ đỏ những năm qua. Nếu Man Utd thành công trong thương vụ này, đây không chỉ là bước ngoặt về chuyên môn mà còn là lời khẳng định đanh thép về tham vọng của họ trước đối thủ truyền kiếp Man City.













