Một điều kỳ diệu sau Ronaldo?
Chưa có bất cứ căn cứ nào ở đấu trường đỉnh cao để tung hô Zaha như một siêu sao mới, nhưng ở anh đã bộc lộ cái chất và cá tính rõ nét của một cầu thủ có thể làm những điều thực sự đặc biệt. Với 15 triệu bảng mà M.U đã bỏ ra mà không gặp phải quá nhiều cạnh tranh – sau hai lần nâng giá, với những pha đảo chân như rang lạc và khả năng bứt tốc tuyệt vời – nhưng chẳng mấy ông lớn lao vào vồ vập, người ta có chút gợi nhớ về bản hợp đồng Cristiano Ronaldo.
Là hậu bối của Drogba đến từ Bờ Biển Ngà, không phải điều kỳ diệu hay mới mẻ gì khi nền bóng đá tiến bộ nhất châu Phi này tiếp tục sản sinh thêm một nhân tài nữa. Tuy nhiên, ngoài sức mạnh cơ bắp cố hữu kiểu lục địa đen, những pha xử lý tinh tế, biến hóa qua tập luyện mà Zaha đã thể hiện khiến anh là một trường hợp rất khác và đáng chú ý. Có sự tự tin và dám đứng mũi chịu sào, dám nổi bật và làm nhân vật chính trong trận đấu, nói thẳng toẹt nhận định về bản thân và chỗ đứng mà mình mong muốn, trọn vẹn với Crystal Palace và đầy tham vọng khi tới M.U, Zaha vừa “kiêu” như CR7 ngày trước, vừa “ngông” theo cách của Balotelli.
Dĩ nhiên, cần nhìn vào thực tế. Tài năng ở những hạng đấu thấp cỡ Zaha thế giới không thiếu, thậm chí ngoài kia người ta đang mua bán những “mặt hàng” tươi rói, đã được kiểm chứng ở môi trường cấp cao, M.U nói gì thì vẫn đang lép vế hơn nhiều đại gia trên chợ chuyển nhượng. Có thiếu gì đâu những người cũng nói “tôi chỉ kém Messi và Ronaldo”, những người nói “tôi muốn giành QBV”, nhiều lắm, có thiếu gì những “Messi mới”, “Ronaldo mới” mãi quanh quẩn trong những biệt danh để rồi ngụp lặn khi phải bơi giữa một vùng biển rộng hơn, sóng dữ hơn.
Zaha tự tin và không bị nhầm lẫn với ai cả, đó là cái hay. Dù các động tác của anh, cách anh chơi bóng có gơi về điều gì thì cá tính của cầu thủ này vẫn ngày càng hiển hiện, rất riêng. Đó là dấu hiệu tích cực về một tài năng thực sự, một người có tố chất biểu tượng. Anh ta có vẻ mạnh mẽ, bùng nổ hơn Nani để có thể bị những kỳ vọng đè nén, và cũng không giống người dễ dàng dính các chấn thương để lụi tàn theo kiểu Hargreaves. Rất có thể, dù David Moyes không ghép thêm được một ngôi sao lớn vào đội hình M.U, thì thương vụ cuối cùng mà Sir Alex dày công ký kết này cũng sẽ rực sáng, cho thấy tài nhìn xa trông rộng của vị huấn luyện viên lão làng.
Zaha sẽ chơi ở đâu?
Mới ít phút thi đấu trong chiếc áo đỏ của M.U, nhưng những thước phim của Zaha ở Giải hạng nhất cùng những ký ức của mọi người về Zaha khi Palace đối đầu chính M.U khiến cho một lần nữa, người ta có thể nghĩ tới Ronaldo. Tốc độ, sức càn lướt, sự táo bạo, không ngần ngại xộc bóng lên phía trước của chàng tiền vệ sinh năm 1992 này khiến anh là lựa chọn hoàn hảo ở hành lang cánh.
Ronaldo cũng đã khẳng định mình bước đầu ở vị trí một tiền vệ công biên, đó là nơi khả năng phối hợp với tiền đạo lẫn hậu vệ cánh, khả năng bứt phá, những tình huống mạnh dạn qua người được dịp phát huy rõ nhất, đặc biệt khi CR7 còn trẻ và đam mê tính biểu diễn trong cách chơi. Khi mà sau đó anh biến thành một tiền đạo dạt trái, dạt phải, thậm chí có lúc đá cắm, và dần trở nên một tay săn bàn chủ lực, thì không còn một tiền vệ nào của M.U chơi hay được như thế ở hai biên. Sự thiếu hụt, hy vọng rồi thất vọng trải qua hết Nani đến Ashley Young rồi Valencia, cho tới thời điểm này Quỷ đỏ cũng không thể đặt nhiều niềm tin vào sự đột biến đến từ đôi cánh nữa, và đúng lúc ấy thì Zaha xuất hiện.
Với tình hình hiện nay, không có nhiều hy vọng MU sẽ kiếm về thêm một “sát thủ bám biên”, thậm chí ngay cả các tin đồn cũng không có, nên nhiều khả năng Zaha sẽ là người thắp sáng lại những pha ép cánh quen thuộc từng đưa M.U đến những đỉnh cao. Những miếng đánh từng rất thuần thục của Quỷ đỏ đã ít nhiều thui chột theo sự ổn định giảm thấp của Nani, sự yếu sức của Ashley Young, và sự khô cứng của Valencia.
Có thể, nếu theo cách phát triển quen thuộc của một ngôi sao lớn, Zaha sẽ đá ngày một tự do, bao quát, ghi nhiều bàn và tiến gần vào khu bao quanh vòng cấm, song hiện giờ đó là nơi thích hợp nhất cho những Van Persie, Chicharito. M.U có thể sẽ cần những bàn thắng mang màu sắc cá nhân từ Zaha, nhưng cái đội bóng cần hơn có lẽ là khả năng khuấy đảo như những mũi thương xuyên vào bên nách đối thủ của anh, còn nhiệm vụ ghi bàn thì MU lại chưa tới mức thiếu người để tin tưởng.
Đã nhiều người nghĩ về “chiếc áo số 7” tiếp theo. Nếu Zaha thực sự tài năng, thực sự sinh ra để chinh phục những thành công lớn, anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở nên quan trọng, mọi cầu thủ xuất chúng đều như vậy. Người hâm mộ đều nói hãy cho anh được thích nghi, người không ưa thì nói trải nghiệm sẽ cho anh biết mình ở đâu, song quan trọng nhất là ở bản thân Zaha, thất bại hoặc thành công có lẽ không lâu đâu, chỉ một mùa giải sẽ bắt đầu biểu lộ.
Bây giờ, khi tất cả còn đang mải xem Rooney đi hay ở thế nào, còn đang xem Moyes có mua nổi ngôi sao nào không, thì sau cánh gà, Zaha có thể bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu lớn đã đến rất gần. Cũng vào ngày này năm sau, có lẽ báo chí sẽ không còn để anh được “âm thầm” như thế, hãy chờ xem.
Chưa có bất cứ căn cứ nào ở đấu trường đỉnh cao để tung hô Zaha như một siêu sao mới, nhưng ở anh đã bộc lộ cái chất và cá tính rõ nét của một cầu thủ có thể làm những điều thực sự đặc biệt. Với 15 triệu bảng mà M.U đã bỏ ra mà không gặp phải quá nhiều cạnh tranh – sau hai lần nâng giá, với những pha đảo chân như rang lạc và khả năng bứt tốc tuyệt vời – nhưng chẳng mấy ông lớn lao vào vồ vập, người ta có chút gợi nhớ về bản hợp đồng Cristiano Ronaldo.
Là hậu bối của Drogba đến từ Bờ Biển Ngà, không phải điều kỳ diệu hay mới mẻ gì khi nền bóng đá tiến bộ nhất châu Phi này tiếp tục sản sinh thêm một nhân tài nữa. Tuy nhiên, ngoài sức mạnh cơ bắp cố hữu kiểu lục địa đen, những pha xử lý tinh tế, biến hóa qua tập luyện mà Zaha đã thể hiện khiến anh là một trường hợp rất khác và đáng chú ý. Có sự tự tin và dám đứng mũi chịu sào, dám nổi bật và làm nhân vật chính trong trận đấu, nói thẳng toẹt nhận định về bản thân và chỗ đứng mà mình mong muốn, trọn vẹn với Crystal Palace và đầy tham vọng khi tới M.U, Zaha vừa “kiêu” như CR7 ngày trước, vừa “ngông” theo cách của Balotelli.
![]() |
Zaha sẽ tạo nên làm gió mới cho hàng công "Quỷ đỏ" mùa giải tới. Ảnh: Internet. |
Dĩ nhiên, cần nhìn vào thực tế. Tài năng ở những hạng đấu thấp cỡ Zaha thế giới không thiếu, thậm chí ngoài kia người ta đang mua bán những “mặt hàng” tươi rói, đã được kiểm chứng ở môi trường cấp cao, M.U nói gì thì vẫn đang lép vế hơn nhiều đại gia trên chợ chuyển nhượng. Có thiếu gì đâu những người cũng nói “tôi chỉ kém Messi và Ronaldo”, những người nói “tôi muốn giành QBV”, nhiều lắm, có thiếu gì những “Messi mới”, “Ronaldo mới” mãi quanh quẩn trong những biệt danh để rồi ngụp lặn khi phải bơi giữa một vùng biển rộng hơn, sóng dữ hơn.
Zaha tự tin và không bị nhầm lẫn với ai cả, đó là cái hay. Dù các động tác của anh, cách anh chơi bóng có gơi về điều gì thì cá tính của cầu thủ này vẫn ngày càng hiển hiện, rất riêng. Đó là dấu hiệu tích cực về một tài năng thực sự, một người có tố chất biểu tượng. Anh ta có vẻ mạnh mẽ, bùng nổ hơn Nani để có thể bị những kỳ vọng đè nén, và cũng không giống người dễ dàng dính các chấn thương để lụi tàn theo kiểu Hargreaves. Rất có thể, dù David Moyes không ghép thêm được một ngôi sao lớn vào đội hình M.U, thì thương vụ cuối cùng mà Sir Alex dày công ký kết này cũng sẽ rực sáng, cho thấy tài nhìn xa trông rộng của vị huấn luyện viên lão làng.
Zaha sẽ chơi ở đâu?
Mới ít phút thi đấu trong chiếc áo đỏ của M.U, nhưng những thước phim của Zaha ở Giải hạng nhất cùng những ký ức của mọi người về Zaha khi Palace đối đầu chính M.U khiến cho một lần nữa, người ta có thể nghĩ tới Ronaldo. Tốc độ, sức càn lướt, sự táo bạo, không ngần ngại xộc bóng lên phía trước của chàng tiền vệ sinh năm 1992 này khiến anh là lựa chọn hoàn hảo ở hành lang cánh.
Ronaldo cũng đã khẳng định mình bước đầu ở vị trí một tiền vệ công biên, đó là nơi khả năng phối hợp với tiền đạo lẫn hậu vệ cánh, khả năng bứt phá, những tình huống mạnh dạn qua người được dịp phát huy rõ nhất, đặc biệt khi CR7 còn trẻ và đam mê tính biểu diễn trong cách chơi. Khi mà sau đó anh biến thành một tiền đạo dạt trái, dạt phải, thậm chí có lúc đá cắm, và dần trở nên một tay săn bàn chủ lực, thì không còn một tiền vệ nào của M.U chơi hay được như thế ở hai biên. Sự thiếu hụt, hy vọng rồi thất vọng trải qua hết Nani đến Ashley Young rồi Valencia, cho tới thời điểm này Quỷ đỏ cũng không thể đặt nhiều niềm tin vào sự đột biến đến từ đôi cánh nữa, và đúng lúc ấy thì Zaha xuất hiện.
Với tình hình hiện nay, không có nhiều hy vọng MU sẽ kiếm về thêm một “sát thủ bám biên”, thậm chí ngay cả các tin đồn cũng không có, nên nhiều khả năng Zaha sẽ là người thắp sáng lại những pha ép cánh quen thuộc từng đưa M.U đến những đỉnh cao. Những miếng đánh từng rất thuần thục của Quỷ đỏ đã ít nhiều thui chột theo sự ổn định giảm thấp của Nani, sự yếu sức của Ashley Young, và sự khô cứng của Valencia.
Có thể, nếu theo cách phát triển quen thuộc của một ngôi sao lớn, Zaha sẽ đá ngày một tự do, bao quát, ghi nhiều bàn và tiến gần vào khu bao quanh vòng cấm, song hiện giờ đó là nơi thích hợp nhất cho những Van Persie, Chicharito. M.U có thể sẽ cần những bàn thắng mang màu sắc cá nhân từ Zaha, nhưng cái đội bóng cần hơn có lẽ là khả năng khuấy đảo như những mũi thương xuyên vào bên nách đối thủ của anh, còn nhiệm vụ ghi bàn thì MU lại chưa tới mức thiếu người để tin tưởng.
Đã nhiều người nghĩ về “chiếc áo số 7” tiếp theo. Nếu Zaha thực sự tài năng, thực sự sinh ra để chinh phục những thành công lớn, anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở nên quan trọng, mọi cầu thủ xuất chúng đều như vậy. Người hâm mộ đều nói hãy cho anh được thích nghi, người không ưa thì nói trải nghiệm sẽ cho anh biết mình ở đâu, song quan trọng nhất là ở bản thân Zaha, thất bại hoặc thành công có lẽ không lâu đâu, chỉ một mùa giải sẽ bắt đầu biểu lộ.
Bây giờ, khi tất cả còn đang mải xem Rooney đi hay ở thế nào, còn đang xem Moyes có mua nổi ngôi sao nào không, thì sau cánh gà, Zaha có thể bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu lớn đã đến rất gần. Cũng vào ngày này năm sau, có lẽ báo chí sẽ không còn để anh được “âm thầm” như thế, hãy chờ xem.
Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001