
Wayne Rooney vừa thể hiện bản lĩnh, vừa khéo léo thừa nhận đẳng cấp kế thừa của Messi
Trong trò chơi "Winner Stays On" (Người thắng ở lại), huyền thoại MU và đội tuyển Anh đã không ngần ngại lựa chọn bản thân trên bàn cân với hàng loạt tên tuổi lớn như Luis Suarez, Harry Kane, Alessandro Del Piero, Neymar, Sergio Aguero, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski và Erling Haaland. Dù phải đối mặt với lựa chọn khó khăn trong trận so tài với Luis Suarez, Rooney vẫn vượt lên nhờ tự tin vào năng lực của mình.
Sự nghiệp đồ sộ với 763 bàn câu lạc bộ và 53 bàn cho tuyển Anh giúp Rooney giữ vững vị thế. Cựu tiền đạo này hiện sẽ kiêm nhiệm vai trò cầu thủ và huấn luyện viên trong trận đấu từ thiện Soccer Aid ủng hộ UNICEF.
Rooney từng là cây săn bàn hàng đầu của Tam Sư trước khi bị Harry Kane vượt mặt. Xuất phát từ Everton ở tuổi 16, anh đã nhanh chóng khẳng định tài năng, đặc biệt qua EURO 2004 với 4 pha lập công cùng vị trí trong đội hình tiêu biểu.
Dù rất tự tin, Rooney dành sự kính trọng đặc biệt cho Lionel Messi. Trong một trò chơi khác mang tên "giữ im lặng" do talkSPORT tổ chức, Rooney chỉ chịu mở lời khi cái tên Messi được nhắc đến, sau khi lần lượt Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Cristiano Ronaldo đều không khiến anh phải phản ứng. Rooney nói: "Vâng, tôi sẽ nói là Messi." Anh từng nhiều lần gọi siêu sao Barcelona là "người xuất sắc nhất mọi thời đại" và nhận định Messi có "độ tinh tế vượt trội" so với Cristiano Ronaldo.