Đức đang mơ đến việc bổ nhiệm Jurgen Klopp của Liverpool làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia khi triều đại thảm hại của Hansi Flick chấm dứt sau thất bại sốc 1-4 trước Nhật Bản.
Nhà vô địch thế giới 2018 đã phải chịu thất bại tại Volkswagen Arena ở Wolfsburg. Bàn thắng của Leroy Sane không thể truyền cảm hứng cho người Đức lội ngược dòng sau khi Junya Ito mở tỉ số cho Nhật Bản. Các bàn thắng khác của Ayase Ueda, Takuma Asano và Ao Tanaka ấn định chiến thắng giao hữu đáng kinh ngạc cho đội bóng châu Á.
Chưa đầy 24 giờ sau thất bại, có thông tin xác nhận rằng Flick, chỉ mới được tuyển làm người kế nhiệm Joachim Low, đã bị sa thải. Và theo nhà báo Jan Aage Fjortoft, Đức đang nghĩ đén việc bổ nhiệm Klopp làm người kế nhiệm Flick - thậm chí sẽ trao cho ông cơ hội quản lý cả Liverpool và tuyển Đức cùng lúc để có thể thuyết phục chiến lược gia này.

Endo chưa được dùng nhiều ở Liverpool.
Klopp không phải người Liverpool duy nhất mà tuyển Đức phải nghĩ đến những ngày qua. Học trò của ông, Wataru Endo đã có một ngày thi đấu xuất sắc và đang chứng tỏ mình là ngoại lệ đối với quy luật ở Liverpool.
Endo mới ra sân 88 phút trong 3 trận đấu của Liverpool kể từ khi đến Merseyside, nhưng anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút cho đội tuyển quốc gia của mình với băng đội trưởng trên tay. Số 3 mới của Liverpool đã thắng 7 pha tranh chấp tay đôi, thành công ở cả 4 pha tắc bóng, thực hiện 6 lần thu hồi bóng và 2 lần đánh chặn trong một màn trình diễn mà Japan Times mô tả là "thống trị". Họ thừa nhận rằng Endo đã may mắn không tặng đối thủ một quả phạt đền sau khi phạm lỗi với Nico Schlotterbeck, nhưng đóng góp tổng thể của anh khi không bóng và cầm bóng đều là rất lớn, với tỷ lệ chuyền chính xác 88%.
Sau khi chia tay Jordan Henderson và Fabinho trong một cuộc di tản hàng tiền vệ bao gồm cả James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain và Naby Keita hồi đầu mùa hè, kế hoạch chung cho Lữ đoàn đỏ là đưa về những cầu thủ trẻ hơn và bền bỉ hơn từ thị trường chuyển nhượng.

Klopp đã đúng khi quyết định mua một tiền vệ không còn trẻ.
Ở các độ tuổi lần lượt là 24, 22 và 21, sự xuất hiện của Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch đã đạt được tiêu chí đó, Jurgen Klopp dường như rất muốn xây dựng lại hàng tiền vệ của mình. Nhưng ở tuổi 30, Endo có thể là một ngoại lệ trong chiến lược đó. Đến Anfield như một phương án dự phòng, anh đã chứng minh mình có thể thi đấu ở đẳng cấp cao và bổ sung thêm một ít kinh nghiệm cho một đội bóng có độ tuổi trung bình đang giảm sút
Chính sách tuyển dụng chung của Liverpool quan tâm đến vấn đề tuổi tác đến mức Klopp tiết lộ rằng ông phải thuyết phục chủ sở hữu của câu lạc bộ chấp nhận thỏa thuận trị giá 16 triệu bảng để ký hợp đồng với Endo từ Stuttgart, và giờ đây, có lẽ Klopp đã có một chiến binh Samurai thực thụ trong đội hình.