Man City đánh bại Sunderland để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu Ngoại hạng Anh.
Manchester City tiếp tục hành trình bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sunderland ngay tại Etihad. Đây là trận đấu cho thấy sự vượt trội của đoàn quân Pep Guardiola ở mọi tuyến, từ phòng ngự, kiểm soát thế trận đến khả năng sáng tạo trong tấn công. Với 3 điểm giành được, Man City chính thức rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn hai điểm, mở ra cơ hội lớn để đảo ngược cục diện trong giai đoạn cuối năm.
Trận đấu bắt đầu với nhịp độ tương đối chậm, bởi Sunderland chủ động chơi thấp và phòng ngự số đông. Tuy nhiên, Man City với đẳng cấp vượt trội vẫn tìm được cách xuyên phá hàng thủ đối phương. Phút 31, Ruben Dias tạo ra khoảnh khắc xuất thần bằng cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Cú nả đại bác này khiến nhiều cổ động viên liên tưởng đến siêu phẩm huyền thoại của Vincent Kompany năm 2019 – pha bóng từng góp phần đưa Man City đến chức vô địch Premier League. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và dễ dàng triển khai thế trận như ý muốn.
Chỉ 8 phút sau, khoảng cách được nhân đôi. Từ quả đá phạt góc của Phil Foden, Josko Gvardiol bật cao đánh đầu mạnh mẽ, không cho thủ môn Sunderland bất kỳ cơ hội nào cản phá. Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng tận dụng cố định ngày càng hiệu quả của Man City, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong cách ghi bàn của đội bóng áo xanh.
Điểm sáng nhất trận phải kể đến Rayan Cherki. Sau giai đoạn phải ngồi dự bị, tài năng trẻ người Pháp có màn trình diễn ấn tượng bậc nhất kể từ khi gia nhập Man City. Không chỉ liên tục tạo đột biến bằng các pha đi bóng và đường chuyền sắc sảo, Cherki còn ghi dấu ấn đậm nét với pha kiến tạo rabona đẳng cấp giúp Phil Foden ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 65. Đây là khoảnh khắc thể hiện rõ sự tự tin, sáng tạo và phẩm chất kỹ thuật thượng hạng của Cherki – điều mà Pep Guardiola luôn mong đợi ở những cầu thủ tấn công của mình.
Không chỉ kiến tạo, Cherki còn tạo ra ít nhất hai cơ hội mười mươi, trong đó có tình huống anh đặt Erling Haaland vào tư thế dứt điểm thuận lợi. Tiếc rằng cú sút của tiền đạo người Na Uy bị phá ngay trước vạch vôi, nếu không Man City đã có thể nâng tỷ số lên 4-0.
The Citizens đang gây áp lực mạnh mẽ lên Arsenal.
Với chiến thắng này, Man City nâng chuỗi phong độ ấn tượng trên sân nhà lên con số 12 thắng trong 13 trận gần nhất. Đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến Arsenal – đội vừa thất bại trước Aston Villa và đang cho thấy dấu hiệu chững lại. Khi khoảng cách chỉ còn hai điểm, áp lực dành cho Arteta và các học trò tăng lên đáng kể, đặc biệt khi lịch thi đấu của Man City trong thời gian tới khá nhẹ với các đối thủ như Crystal Palace, Brentford, West Ham và Nottingham Forest.
Pep Guardiola hoàn toàn có lý do để hài lòng, bởi đội bóng của ông đang thể hiện sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời dần lấy lại phong độ đỉnh cao vốn có. Nếu tiếp tục chơi bùng nổ như hiện tại, Man City hoàn toàn đủ khả năng vượt lên và chiếm lấy ngôi đầu ngay trong kỳ Giáng sinh – thời điểm thường được xem là bước ngoặt quan trọng của mùa giải.











