VPF và cô Kếu, gái tân thời

14:04 Thứ bảy 04/02/2012

Xưa nhà văn Nguyễn Công Hoan viết truyện: “Cô Kếu, gái tân thời”, chuyện đại thể thế này: Có một cô tên là Kếu, hận cha mẹ đặt cho cái tên xấu suốt ngày bị chúng bạn đem ra làm trò giễu cợt.

Nhiều lần bực quá, cô Kếu thề quyết đổi tên từ Kếu sang Bạch Nhạn cho xứng với những cô Bích Ngọc, Song Khuê, Minh Nguyệt trên cùng phố Hàng Đào.

Sau khi đổi được tên nhưng cô không đổi được cách ăn mặc lỗi thời, cổ hủ mà mẹ cô ép cô phải mặc để giữ nề nếp gia phong. Nhìn chúng bạn thi nhau diện đồ tân thời, cô hậm hực, cô ghen: “Sao trời đã sinh ra cô là con gái; con gái phố Hàng Đào; con gái phố Hàng Đào có nhan sắc; con gái phố Hàng Đào có nhan sắc của một nhà giàu; đương thì đào tơ mơn mởn, mà không được sinh trưởng vào một cái gia đình được ăn mặc tự do, để được xứng đáng với từng ấy cái mà cô được hơn người”.

Cuối cùng, mặc cấm đoán, cô Kếu giấu mẹ làm liều, sắm một lô đồ tân thời, chiều chiều trốn qua nhà bạn diện vào ngắm nghía. Nhưng cô chỉ diện vào cho mình cố ngắm nghía trước gương thôi, xong lại cởi bỏ, cất đâu đấy.

Nhiều lần như thế, cô mê và thích đến nỗi những ngày mưa không ra được khỏi nhà, cô nằm bẹp gí chẳng thiết làm cái phải gió gì cả.

Cô Kếu, gái tân thời (Ảnh minh họa: Hà Thành)

Hôm qua, làng bóng đá Việt có chuyện Tổng cục TDTT yêu cầu VPF, đơn vị đăng tổ chức Giải vô địch Quốc gia với tên gọi Super League quay trở lại với cái tên cũ V.League.

Bản thân cái tên V.League không xấu, nhưng 10 năm qua, nó là giải đấu mang đầy tiếng xấu. VPF trong mùa đầu tiên nắm quyền tổ chức, không muốn dùng đến cái tên cũ, họ muốn thay đổi. Nói như ông bầu Nguyễn Đức Kiên, một thành viên của VPF thì không phải ngẫu nhiên mà HĐQT VPF quyết định chọn cái tên Super League cho Giải Vô địch quốc gia thay vì V.League như trước đây. Cái tên là vấn đề thương hiệu và danh dự.

Thương hiệu ở đây là môt giải đấu hoàn toàn lột xác, tiếng xấu được dọn đi vãn. Danh dự ở đây là lời nói và hành động làm sạch giải đấu mà các ông bầu đứng lên thành lập VPF đã hạ quyết tâm.

Khốn nỗi cho VPF, những gì vừa chân ướt chân ráo trải qua lại chưa đi vào quỹ đạo của cái gọi là thương hiệu và danh dự kia. Và thế là nó sinh cớ cho người ta hạ chỉ đòi thay tên, tức thay cái thương hiệu, danh dự của VPF.

Tuân chỉ hay kháng chỉ là việc của VPF. Nhưng người viết chỉ mong rằng, VPF đừng là cô Kếu tân thời để mẹ ép diện những đồ cổ lỗ sĩ rồi phải lén lút tự sướng tới mức khi không được thì chả thiết làm cái phải gió gì nữa!
Mục Đồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục