Ngày hội quân, chân sút sinh năm 1997 được vợ tiễn và tháp tùng đến nơi đóng quân, cả hai trao nhau cái ôm đầy tình cảm trước giờ chia tay.
Trước lúc lên đường, Nguyễn Xuân Son đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội: “Chào mọi người, Son lên tập trung đội tuyển nhé”, kèm biểu tượng mặt cười.
Anh cũng rạng rỡ bắt tay, chào hỏi các đồng đội trong lần tái ngộ đầu tiên sau gần một năm xa cách. Sự trở lại của Xuân Son mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là sự bổ sung về mặt chuyên môn cho HLV Kim Sang-sik, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội và người hâm mộ.
Xuân Son từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, nhưng chấn thương dây chằng gặp phải ở trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Gần một năm ròng, chân sút 28 tuổi tập trung hồi phục và rèn luyện thể lực để chờ ngày trở lại.
Dù tuyển Việt Nam chính thức hội quân từ ngày 10/11, nhóm cầu thủ đến từ Hà Nội FC, CAHN và Nam Định – trong đó có Xuân Son chỉ có thể góp mặt muộn hơn vì bận thi đấu vòng 11 V-League 2025/26.
Tuy được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh hàng công cho tuyển Việt Nam, Xuân Son vẫn cần trải qua đánh giá y tế chi tiết trước khi HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng ra sân. Với tinh thần chuyên nghiệp, sự nỗ lực không ngừng và tâm lý thi đấu ổn định, Xuân Son được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đỉnh cao phong độ, góp phần vào mục tiêu dài hạn của tuyển Việt Nam.













