
Cuộc đối đầu giữa Viettel FC và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng tứ kết Cúp quốc gia 2024-2025 không đơn thuần chỉ là một trận tranh vé vào bán kết, mà còn là cuộc so tài giữa hai hoàn cảnh trái ngược: một bên đầy đủ lực lượng, phong độ ổn định với dàn tuyển thủ quốc gia, một bên vật lộn với cuộc đua trụ hạng, phong độ bất ổn và lực lượng mỏng.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: liệu HAGL có buông đấu trường cúp để tập trung cho mục tiêu trụ hạng tại V-League?
Viettel bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Sau quãng thời gian hụt hơi ở giữa mùa giải, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã kịp tìm lại mạch thắng bằng chiến thắng trước Bình Dương ở vòng 16 V-League.
Kết quả đó không chỉ giúp đội bóng áo lính tiếp tục bám đuổi Nam Định trong cuộc đua vô địch, mà còn mang lại tinh thần hưng phấn trước kỳ nghỉ FIFA Days. Đáng nói hơn, Viettel hiện sở hữu một trong những đội hình ổn định và chất lượng bậc nhất giải đấu.
Các trụ cột như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Trương Tiến Anh và Khuất Văn Khang đều góp mặt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đợt tập trung gần nhất, qua đó duy trì cảm giác bóng, phong độ và nền tảng thể lực tốt.

Việc có nhiều tuyển thủ quốc gia cũng đồng nghĩa với việc HLV Đức Thắng có nhiều phương án chiến thuật hơn, đủ sức xoay tua lực lượng khi cần. Trên hàng công, bộ ba Pedro Henrique, Nhâm Mạnh Dũng và Amarildo tiếp tục là niềm hy vọng lớn, đặc biệt là Amarildo – người từng ghi cú đúp vào lưới chính HAGL ở trận lượt đi V-League mùa này.
Trong khi đó, HAGL đang ngụp lặn trong nỗi lo trụ hạng. Chỉ thắng duy nhất 1 trong 9 trận gần nhất, đội bóng phố Núi đang trượt dốc trên bảng xếp hạng và chỉ còn hơn nhóm play-off đúng 5 điểm.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Quang Trãi và GĐKT Vũ Tiến Thành, HAGL vẫn chưa tìm được công thức chiến thắng ổn định. Chiến thuật phòng ngự phản công mà họ áp dụng từ đầu mùa đang bị các đối thủ bắt bài dễ dàng, trong khi hàng công thiếu sắc bén còn tuyến sau dễ bị xuyên phá.
Lực lượng mỏng là một bài toán đau đầu với HAGL. Dù có sự phục vụ của tuyển thủ Châu Ngọc Quang, nhưng anh gần như là điểm sáng duy nhất giữa một tập thể đang sa sút cả về thể lực lẫn tinh thần.
Các cầu thủ như Brandao, người từng có màn ra mắt đầy hứa hẹn, đang dần đánh mất phong độ và không tạo được sự khác biệt trên hàng công. Hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm, khiến thủ môn Trần Trung Kiên thường xuyên phải đối mặt với sức ép lớn.
Với tình hình hiện tại, không loại trừ khả năng HAGL sẽ chủ động buông đấu trường Cúp quốc gia để dồn toàn lực cho mặt trận V-League – nơi cuộc chiến trụ hạng đang khốc liệt hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng phố Núi chấp nhận từ bỏ một cơ hội đoạt danh hiệu, điều mà trong bối cảnh khó khăn hiện tại lại càng trở nên quý giá để làm điểm tựa tinh thần cho phần còn lại của mùa giải.
Thế trận ở Mỹ Đình nhiều khả năng sẽ chứng kiến một Viettel kiểm soát bóng và tấn công chủ động, trong khi HAGL tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự số đông. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, đội chủ nhà có chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến cao hơn hẳn.
Cuối cùng, dù chưa thể khẳng định HAGL sẽ buông hoàn toàn mặt trận cúp, nhưng với phong độ hiện tại và mục tiêu sống còn ở V-League, việc thua trận tại Mỹ Đình và dừng bước ở tứ kết có lẽ là điều mà người hâm mộ phố Núi cũng phần nào lường trước.
Trong khi đó, Viettel sẽ xem trận đấu này như một bước đệm để tiến gần hơn tới mục tiêu giành cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay.