Tiếp đón đội bóng Hạng Nhất, Long An trên sân Thiên Trường, Nam Định được dự đoán sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã chứng minh điều ngược lại khi đội khách đã tạo ra vô vàn khó khăn cho các nhà đương kim vô địch V-League. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của các cá nhân trong hiệp hai, Nam Định mới có thể thở phào nhẹ nhõm với tấm vé đi tiếp.
Hiệp một diễn ra với sự bế tắc đáng ngạc nhiên của đội chủ nhà. Dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội và liên tục dồn ép, các chân sút của Nam Định, đặc biệt là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương.
Xuân Son đã có một hiệp đấu đầy nỗ lực với hàng loạt pha dứt điểm, nhưng đều không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 30, khi anh đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0 đầy thất vọng cho đội chủ nhà.
Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở hiệp hai, khi HLV Mauro Jeronimo thực hiện những điều chỉnh chiến thuật nhằm gia tăng sức ép. Phút 56, Brenner đã cảnh báo hàng thủ Long An bằng một pha đánh đầu cận thành buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua xuất thần. Và đến phút 71, điều gì đến cũng phải đến. Từ quả treo bóng chuẩn xác của Văn Vĩ, Brenner xử lý một chạm cực hay trong vòng cấm, khai thông thế bế tắc cho Nam Định. Bàn thắng này như cởi bỏ nút thắt tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ chủ nhà.
Sau bàn mở tỷ số, Nam Định chơi thanh thoát hơn hẳn. Họ chủ động kiểm soát nhịp độ và chờ đợi thời cơ kết liễu trận đấu. Phút 84, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Văn Vĩ một lần nữa đóng vai trò kiến tạo. Anh thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Lâm Ti Phông băng vào đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu.
Chiến thắng 2-0 giúp Nam Định đi tiếp vào tứ kết Cúp Quốc gia và tiếp tục nuôi hy vọng giành danh hiệu ở sân chơi này.













