Trận tứ kết giữa Ninh Bình và PVF-CAND tại Cúp Quốc gia 2025/2026 đã khép lại với chiến thắng kịch tính 3-2 nghiêng về phía đội bóng cố đô. Trong một ngày thi đấu đầy cảm xúc, màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở cùng sự can thiệp của công nghệ VAR đã mang đến một bữa tiệc bóng đá thực sự cho người hâm mộ.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ninh Bình với dàn sao chất lượng đã nhanh chóng áp đặt lối chơi và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sức ép liên tục được dồn về phía phần sân của PVF-CAND khiến hàng thủ đội khách phải gồng mình chống đỡ các đợt hãm thành từ nhiều phía.
Gustavo sớm có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 11 khi đối mặt với thủ thành Đỗ Sỹ Huy, nhưng cú dứt điểm lại quá hiền để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù lép vế về tỷ lệ cầm bóng, PVF-CAND vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công sắc lẹm nhờ sự cơ động của Nguyễn Vũ Tín.
Nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đội bóng cố đô cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 29. Trương Tiến Anh thực hiện pha bứt tốc dũng mãnh bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang khó chịu khiến bóng đập chân hậu vệ đối phương đi thẳng vào lưới.
Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Ninh Bình không kéo dài được lâu khi PVF-CAND lập tức có lời đáp trả đầy sức nặng. Tận dụng sai lầm trong pha phá bóng của hàng thủ chủ nhà ở phút 34, tiền đạo Eid đã nhanh chân dứt điểm tung lưới Đặng Văn Lâm để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bước sang hiệp hai, thế trận càng trở nên sôi động khi Ninh Bình chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn trước. Ngôi sao Geovane trở thành tâm điểm với hàng loạt tình huống xử lý đẳng cấp, trong đó có cú sút quyết đoán đưa bóng tìm đến đúng cột dọc đầy đáng tiếc.
Đến phút 67, đẳng cấp của Geovane cuối cùng cũng lên tiếng bằng một siêu phẩm đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 25m khiến cả khán đài như bùng nổ. Cú sút phạt với quỹ đạo hiểm hóc đã không cho thủ môn Sỹ Huy bất kỳ cơ hội cản phá nào, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào khi cầu thủ Thanh Nhàn bên phía PVF-CAND sút tung lưới Văn Lâm nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi các trọng tài VAR tư vấn. Trọng tài xác định Anh Quân đã rơi vào thế việt vị trước đó, tước đi cơ hội gỡ hòa quý giá của đội khách trong sự tiếc nuối.
Quyết tâm không bỏ cuộc, PVF-CAND dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối và gặt hái thành quả ở phút 83 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Vũ Tín. Một pha cứa lòng đẳng cấp từ sát vòng cấm đã đánh bại hoàn toàn thủ môn Đặng Văn Lâm, quân bình tỷ số 2-2 cho trận đại chiến.
Tưởng chừng hai đội sẽ phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu may rủi, thì Gia Hưng đã sắm vai người hùng của Ninh Bình ở phút bù giờ thứ 3. Sau một loạt pha hãm thành dồn dập, tiền đạo trẻ đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi sát nút cho đoàn quân áo trắng.
Chiến thắng nhọc nhằn không chỉ giúp Ninh Bình giành tấm vé vào chơi trận bán kết Cúp Quốc gia mà còn khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Trong khi đó, PVF-CAND dù thất bại nhưng hoàn toàn có thể tự hào về tinh thần thi đấu quả cảm trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt.
Kết quả chung cuộc: Ninh Bình 3-2 PVF-CAND
Cầu thủ ghi bàn:
Ninh Bình: Phản lưới nhà (29'), Geovane (67'), Gia Hưng (90'+3)
PVF-CAND: Eid (34'), Nguyễn Vũ Tín (83')














