Trên sân Lạch Tray rực lửa, hai đội sẵn sàng đáp trả nhau bằng thế trận mở, tốc độ và đầy cống hiến. Hải Phòng thi đấu xuất sắc trong phần lớn trận đấu, nhưng chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của Hoàng Đức đã khiến cục diện đảo chiều, mở ra chiến thắng nghẹt thở cho đội khách.
Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã thể hiện sự tự tin đáng nể trước đội bóng đang dẫn đầu V-League. Lối chơi pressing mạnh mẽ giúp họ chiếm ưu thế ở tuyến giữa, nơi Friday, Mạnh Dũng và Luiz Antonio thi đấu cực kỳ năng nổ, liên tục khiến bộ ba tiền vệ danh tiếng của Ninh Bình FC gặp rối loạn.
Trong suốt hiệp 1, Hải Phòng không chỉ áp đảo về thời lượng kiểm soát thế trận mà còn vượt trội về số lần dứt điểm. Mỗi pha lên bóng của đội chủ sân Lạch Tray đều tạo ra áp lực lớn lên hàng thủ đội khách. CĐV Hải Phòng gần như không phải ngồi yên khi chứng kiến các tiền đạo liên tục bắn phá khung thành.
Nỗ lực đó được đền đáp ở phút thứ 10, khi Hữu Nam chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm để mở tỷ số sau một pha phối hợp mạch lạc với Nhật Minh. Bàn thắng sớm càng giúp Hải Phòng tự tin hơn, đẩy trận đấu vào thế mà Ninh Bình FC phải chống đỡ liên tục. Kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà dẫn 1-0, hoàn toàn xứng đáng với những gì đã trình diễn.
Dù bị dẫn trước, Ninh Bình FC không đẩy đội hình lên vội. Họ điều chỉnh nhịp độ, cầm bóng nhiều hơn và tận dụng từng khoảng trống mà hàng thủ Hải Phòng để lại khi dâng cao pressing. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội đầu bảng chỉ thực sự lên tiếng sau tình huống cố định ở phút 69.
Từ quả đá phạt ngay sát vòng cấm, Hoàng Đức cho thấy đẳng cấp với cú sút cực khó với quỹ đạo xoáy khiến hàng thủ Hải Phòng lúng túng. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ Thái Bảo đổi hướng, khiến thủ môn Đình Triệu không thể phản xạ kịp. Bàn gỡ 1-1 không chỉ giúp đội khách trở lại mà còn tạo đà tâm lý để họ dồn ép ngược lại trong những phút cuối.
HLV đội khách lập tức tăng cường hỏa lực khi đưa Gia Hưng, Lê Phát và Gustavo vào sân. Khi Hải Phòng có dấu hiệu xuống sức, Ninh Bình FC gia tăng áp lực với những pha tấn công dồn dập.
Sự kiên nhẫn của Ninh Bình FC được đền đáp ở thời điểm trận đấu chỉ còn vài phút. Lê Phát cướp bóng từ giữa sân rồi chọc khe cho Gustavo băng xuống khiến Đình Triệu buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Dos Anjos bước lên và dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, đưa Ninh Bình FC vượt lên dẫn 2-1. Sân Lạch Tray chết lặng, còn đội khách thì vỡ òa vì cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Chiến thắng này giúp Ninh Bình FC tiến vào tứ kết Cúp quốc gia, còn Hải Phòng chỉ biết tiếc nuối vì đã chơi một trận đáng nhớ nhưng không thể bảo toàn kết quả.













