Vicem Hải Phòng đã biết thắng: Còn nước còn tát

13:43 Thứ tư 02/05/2012

Ở vào một tình thế mà gần như là xác định sẵn tư tưởng xuống hạng, nhưng thầy trò HLV Lê Thụy Hải lại không buông xuôi tất cả và phó mặc cho số phận. Thay vào đó, họ đã chiến đấu bằng hết khả năng của mình để giành chiến thắng, và đó mới là giá trị lớn nhất của 3 điểm mà V.Hải Phòng lấy được trước HA.GL.

“Nói thật với các bạn, hạnh phúc lớn nhất của tôi không phải là chiến thắng và giành 3 điểm trước HAGL, điều mà tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất chính là việc V.HP đã suy sụp, hết cửa trụ hạng rồi mà các cầu thủ vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu của mình…”, lời phát biểu sau trận đấu của HLV Lê Thụy Hải đã nói lên rất nhiều điều.

V.Hải Phòng đã biết thắng sau 8 trận toàn hòa và thua - Ảnh: T.U.V

Nếu có một viện dẫn nào đó làm bằng chứng cho sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của đội bóng đất Cảng thì đó phải là hình ảnh ở những phút cuối trận, sau khi bị Paulo cướp bóng trong chân, Đình Tùng mở hết tốc độ gần 30 m chạy từ phần sân của HA.GL về để cản phá. Nhưng không chỉ một mình Đình Tùng thể hiện sự máu lửa và lối chơi quên mình, mà đội trưởng Minh Châu cũng đá như thể đấy là trận đấu cuối cùng của mình. Hay trung vệ Anh Tuấn có ít nhất 3 tình huống lăn xả, lao cả người để cứu thua. Trong khi đó Văn Nam sau vài pha bóng tranh chấp như thể “ôm bom cảm tử” do quá ham bóng nên bị chấn thương nặng và phải rời sân sớm.

Tất cả các học trò HLV Lê Thụy Hải gần như đều chơi bằng 200% khả năng của mình, nó khác hẳn với hình ảnh rệu rã yếu đuối, bất lực dẫn đến những trận thua bạc nhược của V.Hải Phòng trong suốt thời gian vừa qua.

Có thể chiến thắng trước HA.GL chưa mang lại niềm vui trọn vẹn cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải, khi ý nghĩa về mặt điểm số gần như là không có bởi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với V.Hải Phòng là TĐCS.ĐT và K.KG đều giành những chiến thắng quan trọng trên sân nhà để tiếp tục duy trì thứ tự trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, sau những ngày dài lún sâu vào khủng hoảng, 3 điểm giành được trước HA.GL được xem là cú hích tinh thần rất lớn, giúp thầy trò HLV Lê Thụy Hải cảm thấy thoải mái và tự tin hơn vào chặng đường khó khăn sắp tới. Đội bóng đất Cảng bây giờ không có sự lựa chọn nào khác bởi họ đã ở vào thế cùng đường và cũng chẳng còn gì để mất, ngoài việc phải cứu lấy chính mình bằng cách chiến đấu cật lực, đồng thời hy vọng những đội bóng xếp trên xảy chân để tìm thấy cửa sống.

Với V.Hải Phòng, 11 trận đấu còn lại của mùa giải cũng giống như 11 trận chung kết. Bất kể một điểm số hay chiến thắng nào có được cũng mở ra tia hy vọng cho đội bóng của HLV Lê Thụy Hải. Nếu siết chặt tay nhau và cùng nhìn về một hướng và cứ chơi, cứ thể hiện được như đã làm ở trận đấu vừa qua, cơ hội trụ hạng vẫn còn nguyên cho V.Hải Phòng
Tố Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục