Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Champions League.
Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Manchester City trên sân Bernabeu đã nóng lên ngay từ những phút đầu tiên khi một quyết định gây tranh cãi xuất hiện chỉ sau hai phút bóng lăn. Vinicius Junior bứt tốc mạnh mẽ từ biên trái và bị Matheus Nunes cản lại, khiến trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Cả khán đài Bernabeu bùng nổ, còn Vinicius thì ăn mừng trong khoảnh khắc tưởng như Real Madrid đã có cơ hội mở tỷ số cực sớm.
Tuy nhiên, niềm vui ấy tồn tại không lâu khi VAR yêu cầu xem lại tình huống. Sau khi phân tích nhiều góc quay, tổ VAR xác định điểm tiếp xúc giữa Nunes và Vinicius thực tế nằm bên ngoài vòng cấm. Dù ngôi sao người Brazil ngã xuống trong khu vực 16m50, nhưng theo luật, vị trí bắt đầu xảy ra va chạm mới quyết định tình huống có phạt đền hay không. Kết luận cuối cùng buộc trọng tài phải thay đổi quyết định, biến quả phạt đền thành một pha đá phạt trực tiếp. Đây là khoảnh khắc khiến tâm lý Real Madrid bị ảnh hưởng đáng kể, trong khi Man City thở phào nhẹ nhõm.
Sự trớ trêu đến khi đội bóng của Pep Guardiola lại là bên được hưởng phạt đền trước khi hiệp một khép lại. Antonio Rüdiger phạm lỗi với Erling Haaland trong vòng cấm, và lần này trọng tài không cần VAR để đưa ra quyết định. Tình huống rõ ràng ấy giúp Man City có cơ hội vươn lên, đẩy Real Madrid vào thế phải bám đuổi.
Dù Rodrygo vẫn kịp ghi bàn mở tỷ số, Real Madrid cuối cùng phải chấp nhận thất bại 1-2 trước đối thủ nước Anh. Kết quả này khiến áp lực đổ dồn lên HLV Xabi Alonso, khi đội bóng Hoàng gia đã rơi xuống vị trí thứ 7 tại Champions League và vừa đánh mất ngôi đầu La Liga vào tay Barcelona. Trong bối cảnh mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn, trận thua trước Man City cùng quyết định VAR đầu trận chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề được bàn luận dữ dội.














