Steven Gerrard chỉ mặt điểm tên 2 "tội đồ" khiến Real Madrid ôm hận trước Man City

07:19 Thứ năm 11/12/2025

TinTheThao.com.vnChứng kiến Real Madrid để thua ngược 1-2 trước Man City ngay tại thánh địa Bernabeu, huyền thoại Steven Gerrard đã không giấu được sự thất vọng. Cựu danh thủ người Anh thẳng thắn chỉ trích sai lầm của hai ngôi sao phòng ngự Los Blancos, cho rằng sự thiếu tập trung và những pha xử lý "ngớ ngẩn" đã khiến đội bóng của HLV Xabi Alonso trả giá đắt.

a2

 Rudiger là một trong hai cầu thủ Real bị chỉ trích sau trận thua Man City.

Trận cầu tâm điểm tại vòng bảng Champions League giữa Real Madrid và Manchester City đã khép lại với nỗi buồn dành cho đội chủ sân Bernabeu. Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Rodrygo, đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso lại không thể duy trì lợi thế và để Man City lội ngược dòng thắng 2-1. Thất bại này không chỉ khiến Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng mà còn làm dấy lên những lo ngại về khả năng phòng ngự của nhà đương kim vô địch La Liga.

Chứng kiến màn trình diễn kém thuyết phục của Los Blancos, chuyên gia của đài TNT Sports, Steven Gerrard, đã không ngần ngại chỉ ra những cá nhân phải chịu trách nhiệm. Theo cựu đội trưởng Liverpool, hai cái tên đáng trách nhất trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid chính là Alvaro Carreras và Antonio Rudiger.

Phân tích về bàn gỡ hòa của Man City do công của tài năng trẻ Nico O’Reilly, Gerrard cho rằng hệ thống phòng ngự của Real đã hoạt động "rất tệ ở mọi khía cạnh". Trong tình huống phạt góc đó, dù Jude Bellingham thất thế trong pha tranh chấp trên không và thủ thành Thibaut Courtois không thể làm chủ tình hình, nhưng lỗi lớn nhất thuộc về sự lơ là của Alvaro Carreras.

"Bạn không thể để một cầu thủ đối phương có khoảng trống mênh mông như vậy trong vòng cấm," Gerrard gay gắt nhận định. "Carreras dường như đang nhìn quanh sân một cách vô định. Tôi không hiểu cậu ấy đang tìm kiếm điều gì trong khi đối thủ đã có 2 đến 3 bước chạy đà hoàn toàn tự do để dứt điểm. Bạn không thể chỉ đứng nhìn bóng và để mặc cầu thủ Man City thoải mái ghi bàn như thế."

Nếu như bàn thua đầu tiên đến từ sự mất tập trung, thì bàn thua thứ hai – tình huống ấn định tỷ số của Erling Haaland – lại đến từ một pha xử lý mà Gerrard mô tả là "ngớ ngẩn" của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Antonio Rudiger. Cầu thủ người Đức đã có tác động đẩy ngã Haaland trong vòng cấm, biếu không cho Man City một quả phạt đền.

Gerrard bày tỏ sự khó hiểu: "Thật sự ngớ ngẩn từ phía Rudiger. Chúng ta vẫn thường khen ngợi cậu ấy là một chuyên gia kèm người, luôn chơi quyết liệt và gây khó chịu cho các tiền đạo. Nhưng trong thời đại của VAR, bạn không thể làm điều đó trong vòng cấm. Cậu ấy không thể thoát tội với pha phạm lỗi lộ liễu như vậy. Đó là một quả phạt đền rõ ràng không thể tranh cãi."

Kết lại phần bình luận, Gerrard nhấn mạnh rằng Real Madrid đã tự tay vứt đi những khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Dù Man City chưa cần bung hết sức và chưa đạt phong độ cao nhất, họ vẫn xứng đáng giành trọn 3 điểm nhờ khai thác tốt những sai lầm sơ đẳng của đối thủ.

"Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ Real Madrid. Tôi rất thất vọng," Gerrard chia sẻ. "Họ đã đánh mất thế trận trong 10 phút cuối hiệp một khi hàng thủ hoàn toàn vỡ vụn. Đây không phải là màn trình diễn của những cầu thủ muốn 'bẻ ghế' huấn luyện viên, nhưng những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn đã khiến Xabi Alonso gặp rắc rối lớn."

Với thất bại này, áp lực đang ngày càng gia tăng lên chiếc ghế nóng của Xabi Alonso khi Real Madrid hiện chỉ đứng thứ 7, trong khi Man City đã leo lên vị trí thứ 4 và nắm lợi thế lớn trong việc giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục