Trong lịch sử của mình, câu lạc bộ Valencia chỉ mới 6 lần lên ngôi cao nhất của giải vô địch Tây Ban Nha. Rõ ràng con số đó là khiêm tốn hơn rất nhiều so với những gì mà hai gã khổng lồ như Real Madrid hay Barcelona làm được. Nhưng không thể xem thường sức mạnh của Valencia bởi đã có những giai đoạn họ được xem là một trong những đại diện ưu tú nhất của bóng đá nơi xứ sở bò tót.
Trong những năm 2000 và 2001, Valencia thực sự là một thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu. Họ hai lần liên tiếp lọt vào trận đấu cuối cùng của Champions League. Tiếc rằng trong hai lần đó họ đều phải nhận thất bại và ngậm ngùi với ngôi vị Á quân. Lần gần đây nhất họ vượt qua Real Madrid và Barcelona để trở thành tân vương của La Liga đó chính là mùa giải 2003-2004. Trong vòng một thập kỷ trôi qua, đội bóng có biệt danh là “bầy dơi” đã không thể thêm một lần nào bước lên bục vinh quang nữa.
Ở mùa giải năm ngoái, Valencia cũng đã chơi không thực sự thành công. Trải qua 38 vòng đấu ở La Liga, những gì họ làm được chỉ là vẻn vẹn 13 trận thắng, 10 trận hoà và để thua tới 15 trận. Số trận thắng của họ thậm chí còn ít hơn cả số trận thua. Họ kết thúc mùa giải của mình với vị trí thứ 8 chung cuộc với 49 điểm. Đây thực sự là một kết quả rất đáng thất vọng và “Los Che” không thể giành nổi tấm vé để tham dự cúp Châu Âu.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Valencia không có nhiều những bản hợp đồng đình đám. Sự tăng cường đáng kể nhất đó chính là việc họ chiêu mộ thành công chân sút Alvaro Negredo từ Man City với một bản hợp đồng cho mượn. Đáng tiếc rằng chàng tiền đạo người Tây Ban Nha này đang gặp phải chấn thương và chưa thể thi đấu. Theo chiều ngược lại, trung vệ Jeremy Mathieu đã ra đi và chuyển đến chơi cho Barcelona. Đây thực sự là một sự mất mát không hề nhỏ nơi hàng thủ.
Thế nhưng thất bất ngờ là vào thời điểm này, Valencia đang có một sự khởi đầu tương đối tốt. Ngoại trừ trận đấu mở màn gặp Sevilla, “Bầy dơi” đã để cầm hoà với tỷ số 1-1. Thì ngay sau đó họ có liền một mạch 4 chiến thắng liên tiếp. Ở 4 trận đấu đó, trận nào họ cũng đều ghi ba bàn thắng trở lên và chỉ để thủng lưới hai bàn. Đây thực sự là một trong những kết quả hết sức khả quan với đội bóng chủ sân Mestalla.
Thầy trò Nuno Espirito Santo đang trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt, ghi được nhiều bàn thắng. Bên cạnh đó sự toả sáng của những Paco Alcacer, Daniel Parejo đang giúp cho Valencia thi đấu khởi sắc hơn. Chưa bao giờ mà người hâm mộ “Los Che” lại cảm thấy lạc quan đến như vậy. Hy vọng rằng với những gì đang thể hiện thì Valencia sẽ có một mùa giải thành công.
![]() |
| Valencia đang có sự khởi đầu rất thuận lợi ở mùa giải năm nay. Ảnh Valencia FC |
Trong những năm 2000 và 2001, Valencia thực sự là một thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu. Họ hai lần liên tiếp lọt vào trận đấu cuối cùng của Champions League. Tiếc rằng trong hai lần đó họ đều phải nhận thất bại và ngậm ngùi với ngôi vị Á quân. Lần gần đây nhất họ vượt qua Real Madrid và Barcelona để trở thành tân vương của La Liga đó chính là mùa giải 2003-2004. Trong vòng một thập kỷ trôi qua, đội bóng có biệt danh là “bầy dơi” đã không thể thêm một lần nào bước lên bục vinh quang nữa.
Ở mùa giải năm ngoái, Valencia cũng đã chơi không thực sự thành công. Trải qua 38 vòng đấu ở La Liga, những gì họ làm được chỉ là vẻn vẹn 13 trận thắng, 10 trận hoà và để thua tới 15 trận. Số trận thắng của họ thậm chí còn ít hơn cả số trận thua. Họ kết thúc mùa giải của mình với vị trí thứ 8 chung cuộc với 49 điểm. Đây thực sự là một kết quả rất đáng thất vọng và “Los Che” không thể giành nổi tấm vé để tham dự cúp Châu Âu.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Valencia không có nhiều những bản hợp đồng đình đám. Sự tăng cường đáng kể nhất đó chính là việc họ chiêu mộ thành công chân sút Alvaro Negredo từ Man City với một bản hợp đồng cho mượn. Đáng tiếc rằng chàng tiền đạo người Tây Ban Nha này đang gặp phải chấn thương và chưa thể thi đấu. Theo chiều ngược lại, trung vệ Jeremy Mathieu đã ra đi và chuyển đến chơi cho Barcelona. Đây thực sự là một sự mất mát không hề nhỏ nơi hàng thủ.
Thế nhưng thất bất ngờ là vào thời điểm này, Valencia đang có một sự khởi đầu tương đối tốt. Ngoại trừ trận đấu mở màn gặp Sevilla, “Bầy dơi” đã để cầm hoà với tỷ số 1-1. Thì ngay sau đó họ có liền một mạch 4 chiến thắng liên tiếp. Ở 4 trận đấu đó, trận nào họ cũng đều ghi ba bàn thắng trở lên và chỉ để thủng lưới hai bàn. Đây thực sự là một trong những kết quả hết sức khả quan với đội bóng chủ sân Mestalla.
Thầy trò Nuno Espirito Santo đang trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt, ghi được nhiều bàn thắng. Bên cạnh đó sự toả sáng của những Paco Alcacer, Daniel Parejo đang giúp cho Valencia thi đấu khởi sắc hơn. Chưa bao giờ mà người hâm mộ “Los Che” lại cảm thấy lạc quan đến như vậy. Hy vọng rằng với những gì đang thể hiện thì Valencia sẽ có một mùa giải thành công.
Hữu Quân |
00:00 30/11/-0001















