Tiền đạo Marcus Rashford vẫn giữ nguyên quyết tâm rời Manchester United trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Tuy nhiên, cơ hội để anh tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên mong manh khi ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đưa ra những lệnh cấm vận chuyển nhượng nội bộ khắt khe.
Sau kỳ nghỉ hè, chân sút 28 tuổi đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington. Theo kế hoạch, anh sẽ có cuộc nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên trưởng Michael Carrick ngay khi toàn đội kết thúc chuyến du đấu tại Dublin trở về.
Mặc dù vậy, tương lai của tuyển thủ Anh vẫn chưa có gì rõ ràng. Đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe rất muốn đẩy Rashford đi để cắt giảm quỹ lương khổng lồ, nhưng ông kiên quyết không bán cầu thủ này cho các đối thủ không đội trời chung như Arsenal, Liverpool hay Manchester City.
Bên cạnh đó, các phương án cho mượn tới Chelsea, Aston Villa hay Tottenham cũng bị ban lãnh đạo gạt phăng. Lý do được đưa ra là giới chủ Manchester United lo ngại Rashford có thể tỏa sáng và giúp các đối thủ này giành vé dự Champions League, qua đó tạo ra tình cảnh bẽ mặt cho đội chủ sân Old Trafford.
Do đó, Rashford nhiều khả năng sẽ buộc phải tìm kiếm cơ hội ở các giải đấu ngoài nước Anh. Về phía Rashford, anh cho rằng mối quan hệ với đội bóng thuở nhỏ đã rạn nứt không thể hàn gắn. Cầu thủ sinh năm 1997 ưu tiên một bản hợp đồng mua đứt để xây dựng lại sự nghiệp.
Trước đó, anh từng hy vọng được Barcelona mua đứt sau thời gian cho mượn, nhưng đội bóng xứ Catalan đã từ chối mức giá 24 triệu bảng để chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Gordon với mức phí lên tới 69 triệu bảng.
Trong trường hợp xấu nhất, Rashford có thể chọn ở lại và chờ đợi cơ hội vào năm 2027, hoặc rời đi dưới dạng tự do vào mùa hè năm 2028 khi đáo hạn hợp đồng.
Ở một diễn biến khác, Manchester United đang cân nhắc mở cuộc đàm phán với Club Brugge về thương vụ trị giá 30 triệu bảng cho hậu vệ trái Joaquin Seys. "Quỷ đỏ" đã quyết định chuyển hướng sang mục tiêu này sau khi nhận thấy mức giá mà Newcastle đưa ra cho hậu vệ Lewis Hall là quá cao.












