
Hình xăm mới của Tsimikas là để tri ân Jota.
Mùa hè của Liverpool trở nên đầy cảm xúc khi các cầu thủ và người hâm mộ vẫn chưa thể quên nỗi đau mất đi Diogo Jota một cách đột ngột. Mới đây, Kostas Tsimikas, người bạn đồng đội thân thiết, đã có hành động ý nghĩa khi xăm hình để tưởng nhớ Jota.
Gia nhập Liverpool cùng năm 2020 với Jota, Tsimikas không giấu nổi nỗi đau khi chia sẻ về người bạn đã khuất. Anh xăm dòng chữ “Wish you were here” kèm số áo 20 – biểu tượng của Jota, để nhắc nhớ về một cầu thủ tài năng và một người bạn tuyệt vời. Hình xăm này được Tsimikas thực hiện ngay sau khi biết tin buồn vào ngày 5/7, chỉ vài ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng mà Jota và anh trai André Silva gặp phải.
Trên mạng xã hội, Tsimikas không chỉ tưởng nhớ một đồng đội mà còn gọi Jota là “huyền thoại thật sự”, một người luôn cháy hết mình với bóng đá. Song song với đó, Liverpool cũng có những bước đi tri ân sâu sắc khi quyết định treo số áo 20 của Jota mãi mãi tại sân Anfield.
Trang web chính thức của đội bóng cũng giữ lại mục “forever” để vinh danh Jota, như một lời khẳng định về vị trí bất diệt của anh trong trái tim CĐV và các đồng đội. Bên cạnh đó, một bức tranh tường lớn về Jota đã được hoàn thành gần sân Anfield, trở thành biểu tượng tưởng nhớ và tôn vinh cầu thủ này.
Diogo Jota không đơn thuần là một cầu thủ, mà đã trở thành phần không thể thiếu trong lịch sử Liverpool. Những hành động tưởng niệm này sẽ giúp tên tuổi và tinh thần của anh sống mãi trong lòng người hâm mộ và đội bóng.