U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều đang có trong tay 3 điểm.
Cục diện bóng đá nam SEA Games 33 đang trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết sau cú sốc mà U22 Indonesia vừa trải qua. Thất bại 0-1 trước U22 Philippines không chỉ khiến người hâm mộ xứ Vạn đảo bất ngờ mà còn đẩy đội bóng của HLV Indra Sjafri vào tình cảnh bị phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của đối thủ. Đây là trận thua được đánh giá là bước lùi nghiêm trọng trong hành trình tìm vé vào bán kết của Indonesia, khiến họ mất quyền tự quyết trong nhóm cạnh tranh trực tiếp.
Sau trận đấu, dư luận Indonesia lập tức hướng ánh nhìn sang bảng B – nơi U22 Việt Nam và U22 Malaysia đang chiếm ưu thế. Cả hai đội bóng đều có 3 điểm và nắm quyền tự quyết trong tay. Chính điều này khiến truyền thông Indonesia, đặc biệt là tờ CNN Indonesia, tỏ ra lo ngại về khả năng xảy ra một trận đấu "khó lường" giữa Việt Nam và Malaysia. Theo phân tích của họ, chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc chạm trán cuối cùng, cả hai đội đều sẽ giành quyền đi tiếp, bất chấp việc Indonesia có thắng Myanmar hay không.
CNN Indonesia thậm chí còn mô tả đây là kịch bản “bàn tay nặn bột”, ngụ ý rằng hai đối thủ có thể cùng đạt được mục tiêu mà không cần chơi một trận đấu với tinh thần quyết liệt nhất. Tờ báo viết rằng thất bại trước Philippines khiến Indonesia phải trông chờ vào kết quả của người khác, và điều này càng làm tăng nỗi bất an trước kịch bản Việt Nam và Malaysia chia điểm.
Dù vậy, những suy luận mang tính bi quan này dường như không phản ánh đúng tinh thần của U22 Việt Nam. Tại đại bản doanh của đội bóng, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì không khí tập luyện nghiêm túc và tinh thần hướng tới chiến thắng. Mục tiêu của đội là giành trọn 3 điểm trước Malaysia để khẳng định sức mạnh, đồng thời tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng. Toàn đội muốn thể hiện thái độ chuyên nghiệp, đập tan những lời nghi ngờ về sự toan tính tiêu cực và chứng minh bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

















