
Ange Postecoglou đối diện với nhiều áp lực tại Nottingham Forest.
Áp lực đang dồn nén lên nhà cầm quân người Australia, khi đội bóng chuẩn bị tiếp đón Chelsea tại City Ground cuối tuần này – một trận đấu có thể định đoạt tương lai của ông tại CLB.
Theo The Athletic, chủ sở hữu Evangelos Marinakis đã bắt đầu cân nhắc phương án thay thế nếu tình hình không sớm cải thiện. Ông nổi tiếng với phong cách quản trị quyết liệt và luôn có sẵn “kế hoạch B”. Hai cái tên đang nổi lên là Marco Silva – người từng làm việc cùng Marinakis tại Olympiacos, và Sean Dyche – HLV dày dạn kinh nghiệm trụ hạng vừa chia tay Everton.
Dù trong phòng thay đồ vẫn còn sự tôn trọng dành cho Postecoglou, bầu không khí không tránh khỏi sự lo lắng. Việc xoay tua liên tục với trung bình hơn năm sự thay đổi mỗi trận sau bảy vòng đấu khiến đội hình thiếu ổn định. 12 cầu thủ mới trở lại từ loạt trận quốc tế càng khiến việc duy trì chiến thuật trở nên khó khăn, đặc biệt khi Chris Wood vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối.
Trên khán đài, lòng kiên nhẫn của người hâm mộ cũng dần cạn kiệt. Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà trước Sunderland và Midtjylland khiến niềm tin lung lay. Trận thua 2-3 tại Europa League càng đẩy mọi thứ đến giới hạn khi cổ động viên Forest hô vang “ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng”. Lượng vé bán ra cho các trận tiếp theo, bao gồm cuộc đối đầu với Chelsea, đã giảm rõ rệt.
Postecoglou hiện vẫn chưa tìm ra đội hình tối ưu và buộc phải lựa chọn giữa việc củng cố hàng thủ hay tiếp tục theo đuổi lối chơi tấn công mạo hiểm. Chelsea, với hàng công mạnh nhưng hàng thủ lỏng lẻo, sẽ là bài kiểm tra lớn. Trong khi đó, khía cạnh tài chính cũng khiến Forest khó đưa ra quyết định sa thải khi hợp đồng của HLV người Australia vẫn còn đến năm 2027, và CLB đang bị UEFA giám sát chặt về chi tiêu.
Trận đấu sắp tới không đơn thuần là một vòng đấu Ngoại hạng Anh, mà có thể là điểm kết thúc hoặc sự khởi đầu mới cho Ange Postecoglou tại Nottingham Forest. Một chiến thắng sẽ giúp ông lấy lại niềm tin, nhưng thêm một thất bại có thể khiến mọi thứ sụp đổ.