Triều đại ngắn ngủi của Igor Tudor tại Tottenham Hotspur dường như đã đi đến hồi kết sau trận thảm bại 2-5 trước Atletico Madrid tại Champions League. Theo nhiều nguồn tin uy tín, ban lãnh đạo Spurs đang chuẩn bị đưa ra phán quyết sa thải chiến lược gia người Croatia sau vỏn vẹn 25 ngày cầm quân đầy giông bão.
Được đưa về để thay thế Thomas Frank với hy vọng ổn định đội bóng đến cuối mùa, nhưng Igor Tudor đã biến hy vọng thành nỗi thất vọng cùng cực. Trong 4 trận dẫn dắt, vị chiến lược gia 47 tuổi này đã phải nhận 4 thất bại liên tiếp. Tại đấu trường quốc nội, tình hình thậm chí còn bi đát hơn khi Tottenham hiện chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 9 vòng đấu.
Theo báo cáo từ TEAMtalk, thất bại trước Atletico có thể là "nhát dao" cuối cùng chấm dứt tương lai của Tudor tại London. Ban đầu, giới thượng tầng Spurs dự định sẽ cho ông cơ hội đến sau trận lượt về ngày 18/3, nhưng tình hình hiện tại buộc họ phải hành động khẩn cấp. Cái tên đang được nhắm tới để thực hiện nhiệm vụ giải cứu không ai khác chính là huyền thoại Robbie Keane.
Cựu tiền đạo lừng lẫy với hơn 300 lần ra sân cho Spurs đang được xem là "lựa chọn ưu tiên". Robbie Keane vừa gặt hái được những thành công nhất định trên băng ghế huấn luyện tại Ferencvaros và đang nhận được sự quan tâm từ cả Crystal Palace lẫn Celtic.
Sự trở lại của một biểu tượng như Keane nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ một huyền thoại khác là Glenn Hoddle. Chia sẻ trên podcast 'Could It Be Magic', Hoddle tin rằng việc kết hợp sức trẻ của Keane với một cố vấn giàu kinh nghiệm sẽ là "công thức hoàn hảo" cho Spurs lúc này. "Robbie đang làm rất tốt công việc của một HLV trẻ. Việc cậu ấy dấn thân vào thử thách lớn này và học hỏi ngay trong quá trình làm việc là một nước đi sắc sảo," Hoddle nhận định.
Trong bối cảnh phòng thay đồ đang rệu rã và nỗi lo xuống hạng hiện hữu, việc bổ nhiệm một người hiểu rõ "DNA" câu lạc bộ như Robbie Keane có thể là tia hy vọng cuối cùng để Tottenham cứu vãn một mùa giải thảm họa.












