
Fikayo Tomori đảm bảo tương lai với AC Milan.
Fikayo Tomori mới đây đã chính thức dập tắt các đồn đoán về việc chuyển nhượng khi tuyên bố anh rất hạnh phúc tại AC Milan và sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng cho đến khi không còn khoác lên mình chiếc áo này.
Trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Ý với Gazzetta dello Sport, Tomori khẳng định: "Tôi luôn nói mình rất hạnh phúc ở đây và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi." Phát biểu này được đưa ra sau khi những tin đồn về việc Juventus và Tottenham Hotspur quan tâm anh vào tháng 1 trở nên rầm rộ.
Đầu năm nay, Tottenham từng tiến hành đàm phán với AC Milan để chiêu mộ Tomori với mức giá khoảng 30 triệu euro. Đồng thời, Juventus cũng đã tiếp cận trung vệ sinh năm 1997 này trước khi Milan trở thành ứng viên dẫn đầu cho anh.
Tuy nhiên, Tomori quyết định ở lại San Siro và giờ đây anh càng củng cố quyết tâm gắn bó bằng lời khẳng định công khai trước báo giới.
Theo thông tin từ Gazzetta, HLV mới của Milan, Massimiliano Allegri là người rất yêu thích Tomori. Ông xem trung vệ người Anh như hình mẫu tương tự Andrea Barzagli – trụ cột trong hệ thống ba hậu vệ của Allegri khi còn dẫn dắt Juventus.
Chính vì vậy, khi Milan chuyển sang sơ đồ ba trung vệ thay vì 4-3-3 truyền thống, Tomori được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong chiến thuật của đội.
Sự tin tưởng từ ban huấn luyện cùng với cam kết của cầu thủ cho thấy tương lai của Tomori gắn bó chặt chẽ với AC Milan, ít nhất trong thời gian tới.
Trong diễn biến khác, AC Milan cũng đang theo sát Darwin Nunez, người đồng thời được Al Hilal để mắt đến.