
Sáng 11/10, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) như bùng nổ trong sắc đỏ khi hàng trăm cổ động viên Manchester United có mặt từ sớm để chào đón hai huyền thoại của “Quỷ đỏ” – Dimitar Berbatov và Nemanja Vidic. Không khí tại ga quốc tế chẳng khác gì một buổi lễ đón đội bóng tại Old Trafford, với cờ, áo đấu và những tiếng hô vang “United! United!” vang dội cả khu vực sảnh đến.
Khoảng 8 giờ sáng, Berbatov và Vidic xuất hiện trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Cả hai nở nụ cười rạng rỡ, liên tục vẫy tay đáp lại tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Dù vừa trải qua chuyến bay dài, hai cựu sao Man United vẫn giữ phong thái lịch lãm, thân thiện ký tặng và chụp ảnh cùng fan trước khi di chuyển về khách sạn trung tâm thành phố.
Được biết, Berbatov và Vidic đến Việt Nam để đồng hành cùng vòng chung kết toàn quốc Street Football 2025, diễn ra vào ngày 12/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Tại sự kiện, họ sẽ cùng hai huyền thoại khác là Luis Nani và Wes Brown dẫn dắt bốn đội bóng xuất sắc nhất, mang đến bầu không khí đậm chất “bóng đá đường phố” pha lẫn tinh thần bóng đá đỉnh cao.
Ban tổ chức cho biết cả bốn huyền thoại đều háo hức với chuyến đi này, trong đó Berbatov từng chia sẻ anh “ấn tượng sâu sắc với niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam”.
Sự xuất hiện của những biểu tượng một thời như Vidic và Berbatov không chỉ khiến cộng đồng fan Manchester United tại Việt Nam sôi sục, mà còn biến Tân Sơn Nhất sáng nay thành một “Old Trafford phiên bản Sài Gòn” – nơi tình yêu bóng đá xóa nhòa mọi khoảng cách.
Trước đó vào tháng 7, Paul Scholes, Ryan Giggs cùng nhiều huyền thoại Manchester United cũng đến Đà Nẵng thi đấu giao hữu với cựu tuyển thủ Việt Nam.