Tiền vệ Thành Lương: Nhất vợ con, nhì Euro

14:58 Thứ sáu 22/06/2012

Những năm trước, EURO với Thành Lương là những buổi tối, mấy anh em trong đội túm năm, tụm ba ngồi xem bóng đá rồi tán phét rất vui. Nhưng giờ đây, niềm vui đó phải nhường chỗ cho trách nhiệm cao cả của người đàn ông trong gia đình, phải giúp vợ chăm “thiên thần bé nhỏ” mới chào đời.

Muốn làm ông bố đảm đang

“Nếu có sự khác biệt nào đó lớn nhất so với chính riêng cá nhân mình trước đây thì chính là việc ở EURO lần này sẽ không còn thời gian mà… tụ tập đàn đúm được nữa rồi. Bởi bây giờ mình đang mang trong người nhiều trọng trách cao cả quá. Vừa phải làm ông bố gương mẫu này, lại phải làm một người chồng tốt nữa, nên bất kể đi đâu làm gì cũng phải nghĩ đến vợ con đầu tiên, chứ không còn giống như cái cảnh lông bông, muốn làm gì thì làm như thời còn “vườn không, nhà trống nữa” - Thành Lương hóm hỉnh chia sẻ.

Nhất vợ con, nhì Euro

Nhất vợ con, nhì Euro

“Trước đây, chưa có vợ có con thì vào mỗi dịp có những giải đấu lớn như World Cup hay EURO, nếu được nghỉ thì tôi vẫn thường xem cùng bố và các anh trai ở quê. Còn hễ khi nào phải lên đội tập trung thì lại rủ mấy anh em trong đội tất cả tụ tập vào một phòng để mọi người vừa ăn uống, rồi cùng nhau theo dõi và “tán phét” tranh nhau làm chuyên gia bóng đá vui lắm”.

Dù sức hút của trái bóng Tango 12 gần như không phải chối từ, nhưng với đội trưởng của CLB BĐ Hà Nội việc ở bên cạnh gia đinh và vợ con trong những ngày đối với anh mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

“Không còn nhiều thời gian để mấy anh em trong đội có dịp ngồi với nhau như trước nữa. Nhưng không phải vì thế mà EURO lần này bớt vui đi đâu nhé, ngược lại giải đấu năm nay với tôi thật đáng nhớ và rất ý nghĩa. Nghề của mình phải đi suốt nên tôi tâm niệm, mấy ngày nghỉ EURO này ở nhà mình cần phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Do vợ tôi mới sinh em bé, nên còn rất vất vả vì vậy công việc chính của mình trong khoảng thời gian này là phải phụ giúp vợ trông con và dọn dẹp nhà cửa nữa”.

Nhưng vẫn không bỏ trận EURO nào

Cũng bởi vì nhiều hôm phải thức muộn hơn thường lệ để trông con nên Thành Lương có điều kiện xem gần như đầy đủ các trận đấu diễn ra từ đầu giải cho đến nay. Lương “dị” cho biết, anh thích màn trình diễn của ĐT Pháp kể từ đầu giải , nhưng theo tiền vệ này thì TBN vẫn sẽ là đội bóng số 1 ở giải đấu năm nay.

“Sau khi giải đấu đã đi qua được gần 1/3 chặng đường, theo đánh giá của cá nhân mình, tôi vẫn cho rằng TBN chính là ƯCV lớn nhất cho danh hiệu vô địch ở EURO 2012. Có thể sự khởi đầu của họ chưa đáp ứng lại sự kỳ vọng của giới chuyên môn".

Nhất vợ con, nhì Euro

Nhưng chúng ta nên nhớ một điều rằng, 2 lần lên ngôi vô địch ở EURO 2008 và World Cup 2010, đội bóng xứ sở bò tót đều có khúc dạo đầu chậm chạp. Cũng nên phải thành thật với nhau một điều rằng, trong tay HLV Del Bosque đang là một tập thể vô cùng đồng đều rất xuất sắc khi sở hữu rất nhiều ngôi sao mà cả thế giới bóng đá phải thèm muốn như Xavi, Iniesta, Sillva, Torres…”

Tiền vệ của ĐTVN tin tưởng vào khả năng TBN sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch: “Ngoài một tập thể tài năng thi đấu cạnh nhau trong nhiều năm, TBN cũng là cái tên hiếm hoi đã xác lập được một lối chơi, phong cách chơi thật sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Có lẽ lật đổ sự thống trị của đoàn quân áo đỏ là nhiệm vụ không phải dễ dàng với các đội bóng đặt tham vọng ở EURO 2012”.

Dù là cầu thủ thuận chân trái, nhưng thay vì dành cảm tình cho những Robben, Van Persie hay David Silva, Thành Lương rất thích những người thuận chân phải: “Trên thế giới ngoài Messi, tôi coi là thần tượng thì Iniesta cũng là mẫu tiền vệ mà tôi cực kỳ “kết”. Có thể vì anh ta cũng không sở hữu thể hình cao lớn, nhưng xem Iniesta chơi bóng luôn mang lại cảm hứng thích thú trong tôi.

"Tất cả từ tư duy, kỹ chiến thuật, khả năng nhãn quan và kiến thiết của tiền vệ này quá hoàn hảo. Xavi thực sự là một ông chủ nơi tuyến giữa và mắt xích không thể thiếu trong đội hình của TBN. Nhưng chắc chắn một điều rằng Iniesta mới là nguồn cảm hứng sáng tạo và là chìa khóa quan trọng nhất để mở ra chiến thắng của đội bóng xứ sở bò tót ở EURO 2012”.

Tú Phạm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục