
Gần ba năm sau khi Roman Abramovich bán Chelsea, đội đang đứng 4 ở Premier League, số tiền hơn 2,5 tỷ bảng từ thương vụ này vẫn bị phong tỏa tại một tài khoản ngân hàng Anh, chưa thể đến tay các nạn nhân chiến tranh Ukraine như cam kết ban đầu.
Tỷ phú người Nga từng tuyên bố toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng CLB sẽ được dùng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, sau khi ông bị chính phủ Anh trừng phạt vì cáo buộc liên quan đến Vladimir Putin và Nga, ngay sau chiến tranh Ukraine năm 2022.
Mới đây, Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính (OFSI) đưa ra thông báo được The Times đăng tải, khẳng định: “Đây là vấn đề pháp lý phức tạp, nhưng Anh đang phối hợp với các đối tác quốc tế và đội ngũ của Abramovich để đảm bảo số tiền đến được với những người dễ tổn thương nhất ở Ukraine.”
Chính phủ Anh nhấn mạnh quyết tâm giải quyết nhanh chóng, song thực tế cho thấy tiến trình vẫn bế tắc. Công ty Fordstam Limited của Abramovich, dù không nộp báo cáo tài chính từ 2021, vẫn hoạt động nhờ một lỗ hổng kỹ thuật, dù đã nhận thông báo giải thể vào tháng 6/2023.
Cựu Bộ trưởng Thể thao Richard Caborn kêu gọi Thủ tướng Keir Starmer khẩn trương can thiệp, lo ngại số tiền có thể không bao giờ đến Ukraine nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ trong một thỏa thuận hòa bình.
“Gần ba năm trôi qua mà chưa một đồng nào được chuyển đi, thật đáng lo ngại,” ông nói. Chủ tịch Ủy ban DCMS, Dame Caroline Dinenage, cũng nhấn mạnh cần sớm kết thúc vấn đề để đảm bảo sự minh bạch. Trong khi đó, công ty quản lý MHC của Abramovich cũng đang bị phong tỏa tài sản, làm phức tạp thêm tình hình. Diễn biến này tiếp tục đặt câu hỏi về số phận số tiền tỷ phú Nga cam kết.