Đáng chú ý, đây là cuộc hội ngộ đầy duyên nợ khi AC Milan hiện được dẫn dắt bởi cựu thuyền trưởng Man Utd, Ruben Amorim.
Trận đấu diễn ra vô cùng cởi mở với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Harry Maguire đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước chỉ sau chưa đầy hai phút bóng lăn, trước khi Samuel Chukwueze gỡ hòa cho Milan.
Sang hiệp hai, Patrick Dorgu một lần nữa tái lập thế dẫn bàn cho Man Utd. Dẫu vậy, những lỗ hổng nơi hàng thủ đã khiến Quỷ đỏ trả giá đắt khi Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos và Ruben Loftus-Cheek liên tiếp ghi bàn trong thời gian ngắn để giúp Milan lội ngược dòng chóng vánh.
Màn so tài này cũng đánh dấu sự trở lại của Marcus Rashford trong màu áo Quỷ đỏ lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, sau quãng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona. Tiền đạo người Anh được tung vào sân từ phút 60 trong bối cảnh ban huấn luyện thực hiện 6 sự thay đổi người.
Phát biểu trên kênh MUTV sau trận, HLV Carrick chia sẻ: "Nhìn chung, giai đoạn tiền mùa giải của United diễn ra rất tốt và có nhiều điểm tích cực để ghi nhận. Dù vậy, chúng tôi thất vọng với kết quả hôm nay.
Toàn đội đã chơi không tốt và có nhiều lý do cho điều đó. Dù thế nào thì cũng không có lời bào chữa nào cả, đội bóng phải học hỏi và cải thiện hơn nữa."
Dù nhận thất bại thứ hai sau 6 trận làm nóng mùa hè – chuỗi trận từng chứng kiến chiến thắng trước Atletico Madrid và trận hòa 1-1 với Paris Saint-Germain – Carrick vẫn rất lạc quan trước thềm trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp tân binh Hull vào ngày 22/8 tới: "Việc được cọ xát sẽ giúp nhiều cầu thủ lấy lại cảm giác tốt nhất. Chúng tôi đang sở hữu một tập thể chất lượng và bản thân tôi sẽ phải đưa ra những quyết định nhân sự then chốt."














