Thời của “máy sấy tóc” - Alex Ferguson đã hết!

21:23 Thứ sáu 02/03/2012

Đó là khẳng định của chính HLV Alex Ferguson, người mang biệt danh “Máy sấy tóc” lừng danh một thời.

Ông thú nhận rằng đã từ lâu, mình không còn quát tháo cầu thủ thậm tệ như trước đây nữa. “Ngày xưa, chỉ cần cầu thủ dám đáp lời tôi khi nói, tôi sẽ cho anh ta biết tay. Đó là lúc máy sấy tóc vào cuộc. Tôi không cho phép bất cứ cầu thủ nào được vượt qua mình trong những cuộc tranh luận. Nhưng giờ tôi đã già rồi”.

HLV Alex Ferguson

Phương pháp của Alex Ferguson có lẽ cũng đã thực sự lỗi thời. Với sự phát triển của bóng đá, vị thế của cầu thủ càng lúc càng quan trọng hơn, và việc chửi mắng họ chỉ tạo ra sự phản tác dụng. Trong những năm gần đây, Sir Alex có xu hướng bao dung hơn với cầu thủ: ông che chở cho Rooney và Giggs trong những scandal hậu trường tồi tệ (dù từng chỉ trích Becks vì cuộc hôn nhân đình đám), ông nài nỉ Ronaldo ở lại cho dù anh này luôn có thái độ bất mãn…

Hãy nhìn chuyện đang xảy ra ở Man City. Roberto Mancini có thể đã “sấy” Tevez thậm tệ sau khi anh từ chối ra sân trong trận gặp Bayern Munich. Nhưng giờ lại là một thái độ trung dung, thậm chí có phần chào đón Tevez quay trở lại. Đơn giản là Tevez vẫn nhận mức lương 200.000 bảng/tuần, và nhiệm vụ của Mancini là phải sử dụng anh, chưa kể tới áp lực thành tích đang đè năng lên vai ông. Cầu thủ đang có quá nhiều quyền lực.
H.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục