Thẻ đỏ định mệnh khiến Ajax sụp đổ, Chelsea thắng giòn giã 5-1 ở Champions League

06:39 Thứ năm 23/10/2025

TinTheThao.com.vnChiếc thẻ đỏ tai hại của Kenneth Taylor ngay ở phút 17 đã khiến Ajax sụp đổ hoàn toàn trước một Chelsea trẻ trung, thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng đậm đà 5-1 tại Stamford Bridge.

a2

 Marc Guiu và Caicedo là những người mở đầu chiến thắng đậm cho Chelsea.

Trận đấu giữa Chelsea và Ajax trên sân Stamford Bridge thuộc khuôn khổ vòng phân hạng 3 Champions League đã khép lại với chiến thắng tưng bừng 5-1 dành cho đại diện nước Anh. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở màn trình diễn thăng hoa của thầy trò Enzo Maresca, mà còn ở chiếc thẻ đỏ bước ngoặt của Kenneth Taylor – khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Ngay từ khi bóng lăn trong cơn mưa tầm tã ở London, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Ajax hiểu rõ sự chênh lệch về chất lượng đội hình nên ưu tiên cầm bóng chắc bên phần sân nhà. Trong khi đó, Chelsea – với đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 22 tuổi 163 ngày, trẻ thứ hai trong lịch sử Champions League của các CLB Anh – cần thời gian để bắt nhịp với thế trận.

Mọi thứ diễn ra cân bằng cho đến phút 17, khi Kenneth Taylor của Ajax có pha vào bóng nguy hiểm với Buonanotte. Ban đầu, trọng tài Felix Zwayer chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp. Từ đó, Ajax chỉ còn 10 người trên sân – một bất lợi chí mạng trước một Chelsea đang khát điểm và có lợi thế sân nhà.

Chỉ mất vài giây sau khi được chơi hơn người, Chelsea lập tức trừng phạt đối thủ. Wesley Fofana đánh đầu kiến tạo để Marc Guiu dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0. Pha lập công này giúp Guiu trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Chelsea tại Champions League, ở tuổi 19 và 291 ngày – một cột mốc đáng nhớ với tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

Khi Ajax còn chưa kịp xốc lại tinh thần, họ tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 27. Moisés Caicedo tung cú sút xa đập người hậu vệ khiến thủ thành Pasveer bó tay, nâng tỷ số lên 2-0. Dù Wout Weghorst gỡ lại 1-2 cho Ajax trên chấm phạt đền sau khi Tosin Adarabioyo phạm lỗi, nhưng đó là dấu ấn hiếm hoi của đại diện Hà Lan trong trận cầu thảm họa.

Chỉ trong vài phút cuối hiệp một, Chelsea kết liễu đối thủ bằng hai quả phạt đền liên tiếp. Weghorst – người vừa ghi bàn – lại phạm lỗi với Enzo Fernandez trong vòng cấm, tạo điều kiện cho chính đội trưởng Chelsea nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút bù giờ, tài năng trẻ Estevao bị phạm lỗi và tự mình ấn định tỷ số 4-1 trước giờ nghỉ, đồng thời ghi bàn đầu tiên ở Champions League.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong tay Chelsea. HLV Maresca chủ động rút các trụ cột để dưỡng sức, nhưng sức ép của đội chủ nhà vẫn không hề giảm. Tyrique George – cầu thủ vừa vào sân – đã lập công ở phút 48 với cú sút đập chân hậu vệ Ajax, ghi bàn thắng thứ năm cho đội bóng áo xanh.

a1

 The Blues giành 3 điểm một cách thuyết phục trên sân nhà.

Trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea kiểm soát tới 75% thời lượng bóng, tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm nhưng không ghi thêm bàn nào. Ajax chỉ biết co cụm phòng ngự, không tung nổi cú sút trúng đích nào.

Kết quả 5-1 phản ánh rõ sự khác biệt về đẳng cấp và tinh thần giữa hai đội, nhưng trên hết, chiếc thẻ đỏ của Kenneth Taylor đã trở thành bước ngoặt then chốt, mở ra chiến thắng rực rỡ cho một Chelsea trẻ trung, đầy khát vọng chinh phục châu Âu.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục