John Terry: Giấc mơ làm HLV Chelsea có thể đã kết thúc

22:01 Thứ tư 22/10/2025

TinTheThao.com.vnHuyền thoại John Terry bày tỏ nỗi thất vọng khi giấc mơ trở thành HLV trưởng Chelsea ngày càng xa vời, dù đã tích lũy kinh nghiệm làm trợ lý tại Aston Villa và tin rằng mình đủ khả năng dẫn dắt ở cấp độ thấp như League One.

John Terry 03

 John Terry lo sợ giấc mơ làm huấn luyện viên Chelsea đã tan vỡ.

John Terry, biểu tượng của Chelsea với 17 danh hiệu trong sự nghiệp lẫy lừng, đang đối mặt với thực tại phũ phàng rằng “giấc mơ cuối cùng” ngồi ghế nóng tại Stamford Bridge có thể không bao giờ thành hiện thực. Ở tuổi 44, cựu đội trưởng The Blues không giấu được sự thất vọng và bối rối khi liên tục bị từ chối cơ hội làm HLV trưởng, dù đã có kinh nghiệm làm trợ lý dưới trướng Dean Smith tại Aston Villa, góp phần giúp CLB thăng hạng và trụ vững tại Premier League.

“Thành thật mà nói, tôi không chắc điều đó có bao giờ xảy ra nữa không. Đó là giấc mơ cuối cùng mà tôi còn giữ tại câu lạc bộ. Tôi đã làm mọi thứ ở Chelsea. Và đối với tôi bây giờ, điều còn thiếu duy nhất là trở thành HLV trưởng của câu lạc bộ,” Terry chia sẻ đầy tâm huyết. Ông nhấn mạnh rằng mình chọn con đường huấn luyện sau khi giải nghệ để học hỏi và chuẩn bị: “Ý tưởng và giấc mơ của tôi là học hỏi nghề một chút. Ở đẳng cấp tôi từng chơi và những HLV tôi từng làm việc cùng, 100%, bạn học đủ để đi vào công tác quản lý. Nhưng điều đó không cho phép bạn nghiễm nhiên trở thành HLV ở cấp độ nhất định. Bạn vẫn phải học và hiểu nó đòi hỏi những gì.”

Sự chậm trễ trong sự nghiệp huấn luyện của Terry càng khó hiểu khi các đồng đội cũ như Frank Lampard, Steven Gerrard hay Wayne Rooney đã đảm nhận vai trò HLV tại nhiều CLB. Terry tin rằng kinh nghiệm tại Villa – từ thăng hạng đến ổn định ở Premier League – đủ để ông có cơ hội, dù chỉ ở League One: “Khi tôi đến Villa, tôi có kinh nghiệm tuyệt vời dưới thời Dean Smith và chúng tôi giành quyền thăng hạng. Với tư cách là trợ lý HLV ở Premier League và kinh nghiệm tôi có với tư cách là cầu thủ và đội trưởng, tôi nghĩ điều đó là đủ để giúp tôi có một công việc. Tôi không nói là Premier League hay Championship – nhưng một công việc ở cấp độ League One.”

Thế nhưng, thực tế lại khắc nghiệt: Tôi thậm chí không nhận được một sự chú ý nào. Tôi đã có các cuộc phỏng vấn và câu trả lời chỉ là ‘bạn không có kinh nghiệm’. Khi tôi thấy một số người đang làm HLV ngày nay, điều đó làm tôi bối rối, thực sự là như vậy,” Terry thẳng thắn. Ông không giấu sự thất vọng: “Về việc ‘tôi có thất vọng không’, vâng, hoàn toàn thất vọng, bởi vì tôi có nhiều phẩm chất tốt để trở thành một HLV giỏi, nhưng thật không may, điều đó đã không xảy ra.”

Liệu cánh cửa huấn luyện sẽ mở ra cho Terry, hay giấc mơ dẫn dắt Chelsea sẽ mãi là nỗi tiếc nuối của huyền thoại này? Người hâm mộ The Blues vẫn hy vọng một ngày thấy anh trở lại Stamford Bridge trong vai trò mới.

Nam Thành | 21:57 22/10/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục