
Malaysia đánh bại Việt Nam nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.
Vụ bê bối gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục làm nóng làng túc cầu Đông Nam Á. Đã hơn ba ngày kể từ khi FIFA tuyên án phạt nặng – nộp 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM) và treo giò 12 tháng các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazábal Iraurgui, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo cùng Hector Alejandro Hevel Serrano – dư luận vẫn sôi sùng sục.
Ngày 29/9, FAM thừa nhận "sai sót kỹ thuật" trong quy trình, nhưng kiên quyết khẳng định cả bảy là "công dân hợp pháp". Họ đang chuẩn bị kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA, thậm chí có thể đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), theo tờ The Star. Song song đó, Tòa án Bóng đá FIFA sẽ xem xét tư cách thi đấu, với khả năng xử thua Malaysia ở các trận có sự góp mặt của họ – đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027.
Thay vì tập trung vào pháp lý, dư luận Malaysia lại bùng nổ "chiến dịch đổ thừa". Nhà báo Zulhelmi Zainal ám chỉ "thế lực nước ngoài" phá hoại, nhắm đến Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir – ông trùm có ảnh hưởng lớn trong FIFA và từng sở hữu Inter Milan. Một số báo khác kéo Việt Nam vào, cho rằng đại diện Việt Nam trong Ủy ban Kỷ luật FIFA mang lợi thế, nhất là sau thất bại 0-4 trước Malaysia. Thực tế, quy định FIFA yêu cầu thành viên liên quan phải rút lui để đảm bảo công bằng, nên luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung chắc chắn không tham gia xét xử.
Malaysia chỉ có một lối thoát: chứng minh vô tội thực sự. Mọi cáo buộc "thế lực bên ngoài" chỉ là chiêu đánh lạc hướng, không thay đổi bản chất vụ việc. Với vị trí dẫn đầu bảng F (6 điểm, hơn Việt Nam và Lào ba điểm), Harimau Malaya đang đứng trước bờ vực khủng hoảng. Liệu kháng cáo có cứu vãn? Câu trả lời nằm ở những ngày tới, khi FIFA công bố giải trình chi tiết.