Tevez–Man City: Gương chưa lành đã rạn

20:12 Thứ ba 14/02/2012

Chiếc gương chưa lành đã xuất hiện một vết rạn với những tiết lộ của Tevez.

Tevez đã lên đường rời Buenos Aires để quay lại Anh trong sáng ngày hôm nay, dự kiến sẽ có mặt ở Manchester trong vòng 12h tới. Chắc chắn trong nay mai, tiền đạo người Argentina sẽ trở lại Man City. Tuy nhiên việc anh có thể ra sân thi đấu hay không vẫn còn phải chờ, đặc biệt sau khi Apache kích hoạt quả bom rắc rối ngay trước ngày trở lại. Tevez khẳng định anh đã bị HLV Mancini “đối xử như một con ch…” đồng thời công khai tiết lộ rất nhiều tình tiết đáng chú ý liên quan tới mối quan hệ của anh với HLV Italia và cả những rắc rối trong phòng thay đồ của Man City.

Phát súng được Tevez bắn đi tất nhiên xoay quanh vụ rắc rối ở trận gặp Bayern tại Champions League hồi tháng 9 năm ngoái: “Thật không thể hiểu nổi vì sao tôi lại không được ra sân trong trận đấu đó. Mancini đã tước băng đội trưởng của tôi mà không hề giải thích hay nói với tôi nửa lời, đã có rất nhiều việc xảy ra về sau và nó khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ lúc đó. Tôi đã khởi động trong hiệp 1 nhưng ông ấy bảo tôi tiếp tục khởi động. Ông ta đối xử với tôi như một con ch… Khi ông ấy bảo tôi vào sân, tôi đáp trả rằng – Không, tôi sẽ không đá. Sự thực lúc đó tôi đã sẵn sàng vào sân, nhưng HLV đang bị ức chế sau cuộc cãi vã với Dzeko vì thế ông ấy trút giận lên tôi, ông ấy đã chửi thề và nói những điều kinh khủng với tôi.”

Tevez lên đường trở lại Anh

Sự việc đã nhanh chóng bùng phát, Tevez bị phạt 4 tuần lương (sau đó giảm xuống còn 2), tiền đạo Argentina lý giải chính quyết định đứng về phía Mancini của BLĐ và phản ứng của các CĐV đã khiến anh trở về quê nhà. “Những phát ngôn của CLB bảo vệ HLV, điều đó khiến tôi tức giận và không muốn trở lại. Tôi không đáng bị các CĐV sỉ nhục sau những gì đã diễn ra ở Munich. Họ đã không được thông tin đầy đủ và sau khi hiểu nhầm rằng tôi không muốn ra sân, tất nhiên họ đã chống lại tôi. Tôi đã cống hiến tất cả cho CLB nhưng khi nhìn thấy các CĐV đốt chiếc áo có tên tôi, tôi cảm thấy thực sự đau đớn.”

Tevez tiếp tục hướng mũi dùi về phía Mancini: “Tình thế của Mancini đã tốt hơn rất nhiều sau khi Kun Aguero đến. Tôi không rõ liệu ông ấy có lặp lại những gì đã diễn ra mùa giải trước hay không. Chúng tôi đã suýt chút nữa choảng nhau sau trận đấu với Newcastle nhưng hiện tại Mancini đã có một đội bóng ổn định hơn. Tôi biết ông ấy đã nói sẽ chào đón tôi trở lại nhưng ông ấy cũng đã từng nói sẽ không bao giờ sử dụng tôi nữa, vì thế không thể biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi quyết định trở lại để thay đổi tình hình, ghi bàn và cống hiến cho đội bóng. Tôi muốn lấy lại hình ảnh trong mắt các CĐV và dù rất khó khăn nhưng tôi chấp nhận thử thách này.”

Công khai đối đầu Mancini

Apache đã sẵn sàng trở lại khoác áo Man xanh và trong những ngày tới sẽ được các bác sỹ tiến hành kiểm tra thể lực cũng như thiết kế một chương trình tập luyện riêng để lấy lại thể lực và cảm giác tốt nhất. Tiền đạo Argentina khẳng định anh vẫn duy trì tập luyện đều đặn và sẽ chỉ cần 2 tuần để đạt được 100% phong độ. Tuy nhiên những tuyên bố trên của Tevez đã giáng một đòn mạnh vào khả năng tái hợp giữa anh và Man City. Tại sao Tevez lại quyết định nói tất cả vào thời điểm này khi mà Mancini đã xuống nước để chào đón anh trở lại? Anh đang chơi một canh bạc thực sự để giành lại sự ủng hộ của các CĐV và dường như đã chọn đúng thời điểm để mở cuộc tấn công về phía Mancio.

Tevez không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại Man City sau khi những cuộc thương lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đổ bể. Anh cần ra sân thi đấu để ít nhất cũng PR hình ảnh của mình tới các đội bóng muốn có anh vào mùa hè tới. Ngoài ra Tevez cũng thừa hiểu Mancini đang cần anh hơn là anh cần Mancini. Tiền đạo Argentina sẽ công khai xin lỗi HLV Italia như một động thái để làm lành nhưng trước tiên, anh muốn Mancio phải là “kẻ thua cuộc” khi cả hai ngồi xuống nói chuyện. Hiện tại Mancini vẫn chưa lên tiếng và phản ứng của ông sẽ mang tính quyết định trong vụ Tevez trở lại này.

Neo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục