Aurelien Tchouameni đã có những chia sẻ thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn với L’Équipe, nơi anh nói về lịch thi đấu quá tải, vai trò tại tuyển Pháp và sự tiến bộ của bản thân ở Real Madrid.
Tiền vệ người Pháp cho rằng các cầu thủ đang bị đẩy đến giới hạn khi phải thi đấu với mật độ dày đặc. Anh thừa nhận: “Chúng tôi thi đấu quá nhiều và cơ thể luôn bị đặt dưới áp lực lớn.” Trước trận gặp Liverpool, Tchouameni đã cảm thấy căng cơ và “nếu cố chạy thêm một lần nữa, tôi có thể bị rách cơ.” Anh cũng tiếc nuối vì không thể lên tuyển Pháp do tình trạng thể lực.
Nói về bầu không khí trong đội tuyển, Tchouameni khẳng định đó là một tập thể đoàn kết: “Chúng tôi là bạn bè và luôn nói thật với nhau trong phòng thay đồ.” Anh tin Les Bleus có đủ khả năng bước vào World Cup 2026 với sự tự tin cao, đồng thời chia sẻ khát khao chung của cả đội: “Chúng tôi muốn dành tặng Deschamps một món quà cuối cùng.”
Ở Real Madrid, Tchouameni đánh giá rất cao ảnh hưởng của HLV Xabi Alonso. Anh cho biết: “Ngay từ ngày đầu, thầy cho tôi xem video và chỉ ra những điểm tôi có thể cải thiện.” Tiền vệ này khẳng định anh phù hợp nhất với vai trò số 6, nơi anh có thể điều khiển nhịp độ trận đấu.
Tchouameni cũng nhớ lời dặn của Carlo Ancelotti về phạm vi di chuyển của một tiền vệ trụ và tự tin với khả năng chuyền dài bằng chân trái. Dù đã có danh hiệu, anh thừa nhận tham vọng vẫn còn lớn: “Tôi đã giành được nhiều thứ ở Madrid, nhưng tôi muốn thêm danh hiệu La Liga và thêm Champions League.”
Tiền vệ người Pháp cũng nhắc lại trận anh bị CĐV Bernabeu huýt sáo, xem đó là bước ngoặt quan trọng: “Tôi có hai lựa chọn: gục ngã hoặc tiếp tục thi đấu. Và tôi đã chọn tiếp tục.” Anh khẳng định điều đó giúp mình trưởng thành và giữ vững triết lý: chơi hay cũng phải đi tiếp, chơi dở cũng phải đứng dậy.














