Tây Ban Nha bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa.
Tây Ban Nha bước vào lượt trận cuối vòng loại với tâm thế của đội bóng gần như hoàn hảo: ghi 21 bàn, chỉ để lọt lưới 2 lần và đang trên đà cân bằng kỷ lục 31 trận bất bại ở các giải đấu chính thức của tuyển Ý. Với lực lượng trẻ, dồi dào chiều sâu và phong độ ổn định, họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại Bắc Mỹ.
Chính bối cảnh đó khiến HLV Luis de la Fuente thực hiện hàng loạt sự thay đổi trong đội hình, tạo cơ hội cho những cái tên như Aleix Garcia, Marcos Llorente hay Yeremy Pino. Sau bàn mở tỷ số sớm của Dani Olmo ở phút thứ 4, mọi thứ tưởng như sẽ là một màn trình diễn nhẹ nhàng khép lại hành trình vòng loại. Nhưng sự chủ quan bắt đầu len lỏi.
Sự thiếu tập trung trong tình huống phạt góc đã khiến Tây Ban Nha nhận bàn gỡ 1-1 ở cuối hiệp một. Dù đã được cảnh báo, đội chủ nhà vẫn thi đấu thiếu sự kết nối và bị Ozcan trừng phạt bằng cú sút xa hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Pha lập công của Oyarzabal sau đó chỉ đủ để giữ lại một điểm, nhưng không thể che lấp những dấu hiệu bất ổn về tâm lý và sự mất kết nối chiến thuật trong phần lớn thời gian thi đấu.
Trận hòa này không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng của Tây Ban Nha, nhưng nó là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng tài năng và thống kê không đủ để đảm bảo thành công ở sân chơi đỉnh cao như World Cup. Thứ mà “La Roja” cần hoàn thiện chính là sự ổn định về tâm lý thi đấu, sự nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh và bản lĩnh vượt qua những thời khắc bị thử thách.
Bài học từ trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ có thể là điểm mấu chốt, định hình tâm thế và cách tiếp cận của Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục World Cup 2026. Và nếu biết rút ra đúng điều cần sửa, đội bóng của De la Fuente vẫn sẽ là một thế lực đáng gờm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.














