Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Real, nhưng những hình ảnh hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc lại thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là từ phía Yamal – tài năng trẻ đang lên của Barca.
Trước trận, Yamal đã khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng khi đưa ra một lời nói đùa gây tranh cãi. Trong buổi phát sóng Kings League trên Twitch, khi được hỏi liệu đội Porcinos FC có giống Real Madrid hay không, cầu thủ 18 tuổi trả lời: “Có chứ, họ ăn cắp, họ than phiền…”
Dù câu nói mang tính đùa vui, nó vẫn gây phẫn nộ ở Madrid. Yamal được cảnh báo trước giờ bóng lăn rằng anh có thể phải nhận các pha va chạm cứng rắn. Và điều đó đã xảy ra sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu vốn đã vô cùng hỗn loạn, với Pedri nhận thẻ đỏ ở phút 100.
Nhiều cầu thủ hai bên đã lời qua tiếng lại, Vinicius Junior và Jude Bellingham cũng lao vào tranh cãi. Courtois cùng Dani Carvajal lập tức tiến đến Yamal để nhắc nhở anh về việc “nói ít lại”.
Vì sao cầu thủ Real hướng thẳng về phía Yamal? Chia sẻ với COPE, Courtois lý giải:
“Lamine Yamal đã nói theo một cách khiến trận đấu nóng hơn. Truyền thông cũng tận dụng điều đó. Tôi thấy cậu ấy tranh luận với Carvajal, và nếu cậu ấy nói gì, tôi cũng sẽ đáp lại. Nhưng trong bầu không khí căng thẳng như vậy, đôi khi ta nói những điều không nên.”
Thủ môn người Bỉ tiết lộ thêm rằng Real cần nguồn năng lượng từ những cuộc đối đầu căng thẳng như thế, đặc biệt sau khi họ thua Barca bốn lần ở mùa trước.
Dù phản ứng mạnh với Yamal trên sân, Courtois khẳng định mọi chuyện dừng lại ở đó:
“Tôi không có vấn đề gì với Lamine. Những điều này xảy ra trên sân. Ngoài sân không có gì cả. Nếu ngày mai gặp cậu ấy ở nhà hàng, tôi vẫn chào bình thường. Nhưng đúng là những gì cậu ấy nói đã khiến chúng tôi thêm động lực cho trận Clasico.”
Trận lượt về giữa Barca và Real tại Camp Nou – lúc đó sân đã mở cửa trở lại – dự kiến diễn ra vào tháng 5/2026. Hiện Real đang hơn Barca ba điểm sau 12 vòng đấu và cả hai sẽ trở lại La Liga cuối tuần này sau loạt trận quốc tế.













