Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên RAC 1, Chủ tịch Joan Laporta đã mang đến tin vui mà mọi Cules mong chờ: Barcelona sẽ chính thức trở lại thi đấu tại thánh địa Spotify Camp Nou vào thứ Bảy tuần này (ngày 22/11), trong trận tiếp đón Athletic Club.
Ông Laporta mô tả sự kiện này là một "khoảnh khắc lịch sử" và một cuộc "trở về tương lai", nơi đội bóng xứ Catalan sẽ tìm lại được lợi thế sân nhà – yếu tố quan trọng mà họ đã thiếu vắng trong suốt thời gian phải "lưu vong" tại Montjuic.
Người đứng đầu Barca khẳng định cả HLV Hansi Flick và các cầu thủ đều đang ở trạng thái hưng phấn tột độ cho ngày trọng đại này.
Tuy nhiên, niềm vui ngày trở về đi kèm với mức giá vé không hề rẻ. Vé lẻ cho các hội viên không sở hữu vé mùa dao động từ 159 đến 471 euro. Giải thích về điều này, Laporta thừa nhận mức giá cao hơn trung bình do tính chất đặc biệt của sự kiện, đồng thời cam kết sẽ điều chỉnh giảm dần khi sức chứa sân vận động được mở rộng.
Mục tiêu trước mắt của CLB là hoàn thành giai đoạn 1C để đạt mốc 62.000 chỗ ngồi trước khi kết thúc năm 2025.
Bên cạnh trận đấu tại La Liga, Barca cũng đã chạy đua với thời gian để kịp nhận được cái gật đầu từ UEFA cho trận đấu gặp Eintracht Frankfurt vào ngày 9/12. Khác với giải quốc nội, UEFA yêu cầu bắt buộc phải có khu vực riêng biệt cho cổ động viên đội khách.
Ông Laporta có lý do để tỏ ra lạc quan về việc đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh để đưa cúp châu Âu trở lại Camp Nou ngay trong năm nay.
Ngoài ra, vị chủ tịch cũng không quên lên tiếng bảo vệ Lamine Yamal trước sự soi mói của truyền thông sau đợt tập trung ĐTQG, cho rằng có sự tiêu chuẩn kép so với cách đối xử dành cho Real Madrid.
Về huyền thoại Lionel Messi, kế hoạch dựng tượng và tổ chức trận đấu tri ân vẫn được giữ nguyên, dù mẫu thiết kế tượng vẫn chưa được trình bày tới gia đình siêu sao người Argentina.














