Quả thật nếu không nghe theo lời cô bạn gái Jenny, cái tên Marcus Willis có lẽ vẫn chìm nghỉm đâu đó trong một "rừng" sao ở Wimbledon. Đánh bại đối thủ Nga Daniil Medvedev với điểm số căng thẳng là 3-6, 7-5, 6-3, 6-4, Marcus đã giành được quyền vào chơi trận đấu đầu tiên ở vòng đấu chính thức thuộc khuôn khổ một giải đấu Grand Slam – đó là Wimbledon 2016.
Chiến thắng này cũng đảm bảo sẽ mang lại cho anh một nguồn tài chính trị giá… 30 ngàn bảng, khoản tiền dành cho bất cứ tay vợt nào lọt đến vòng 1 Wimbledon năm nay.
![]() |
Marcus kiếm được 30 ngàn bảng nhờ lọt vòng đấu chính. Ảnh: Internet. |
Từng leo lên vị trí thứ 322 thế giới, Marcus chưa bao giờ được người Anh biết nhiều như Murray hay James Ward. Chỉ kiếm được 285 bảng trong mùa giải năm nay, và kiếm được tổng cộng 95 ngàn USD tiền thưởng trong suốt sự nghiệp.
Với thành tích khiêm tốn như thế, việc Marcus tính đến chuyện giải nghệ vài tháng trước là hoàn toàn hợp lý và nếu anh không nghe lời khuyên của bạn gái, chuyện đó cũng chẳng có gì sai. Marcus đã bắt đầu đi dạy quần vợt (ở CLB Warwick Boat) để chuyển hướng sự nghiệp của mình.
Đó là câu chuyện hồi 5 tháng trước, cho đến khi anh nghe lời cô bạn gái Jenny. Trở về sau hệ giải Futures đầy thất bại ở Tunisia, Marcus cho thấy anh chán ngán quần vợt thế nào.
Tuy nhiên vận mệnh đã sang trang với tay vợt ít tên tuổi này. Để đến được với All England Club, đầu tiên Marcus tham gia vòng sơ loại ở Roehampton. Anh thắng 3 trận đấu ở đây để giành vé tham gia vòng loại. Thừa thắng xông lên, anh thêm 3 trận đấu liên tiếp nữa, chính thức giành vé tham dự vòng đấu chính của Wimbledon năm nay.
"Tôi đã rất may mắn. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào bản thân, rằng một ngày tôi có thể chơi thứ quần vợt hay nhất, nhưng tôi thật sự không mong chờ giành vé vượt qua vòng loại ở đấu trường Wimbledon. Đơn giản tôi chỉ tính toán từng trận đấu một. Tối hôm qua và sáng hôm nay, trước khi chơi trận đấu cuối cùng, tôi đã rất lo lắng," Marcus thổ lộ.