
Ở trận lượt đi tại Rotterdam, Tây Ban Nha đã phải rất vất vả mới giành được trận hòa 2-2, nhờ bàn thắng muộn của Mikel Merino. Kết quả này khiến trận lượt về trở thành cuộc chiến một mất một còn để giành tấm vé vào loạt trận chung kết diễn ra vào tháng Sáu, nơi De la Fuente đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch giành được năm 2023.
Trước chuyến hành quân tới Valencia, De la Fuente đã cập nhật tình hình lực lượng đội tuyển. Trung vệ trẻ Pau Cubarsi đã trở lại Barcelona sau chấn thương gặp phải trong hiệp một trận lượt đi. Tuy nhiên, chấn thương này không nghiêm trọng và anh sẽ được theo dõi phục hồi tại Catalonia với sự cẩn trọng cao.
Trong trường hợp Cubarsi vắng mặt, Dean Huijsen – người đã có màn ra mắt ĐTQG khi vào sân từ ghế dự bị ở lượt đi – có thể được trao cơ hội đá chính. Dù vậy, sự thiếu hụt kinh nghiệm ở vị trí trung vệ vẫn là vấn đề với đội bóng áo đỏ.
Tin vui là Robin Le Normand đã bình phục chấn thương nhẹ và sẵn sàng góp mặt ở trung tâm hàng phòng ngự. Anh sẽ tiếp tục đá chính cùng đội trưởng Alvaro Morata – người cũng đã được xác nhận đủ thể lực để thi đấu.
Dù vậy, De la Fuente úp mở khả năng thay thế Morata, khi tiền đạo kỳ cựu không để lại nhiều dấu ấn trong trận lượt đi. Phát biểu với Mundo Deportivo, ông cho biết:
“Tôi đang cân nhắc để Ferran Torres đá số 9, nhưng chúng tôi cũng có Olmo, Oyarzabal, Morata, Samu… Chúng tôi sẽ chọn người phù hợp tùy theo ý đồ chiến thuật. Những ai vào sân từ ghế dự bị cũng có thể đóng vai trò quyết định.”
Dani Olmo được xem là phương án khả thi ở tuyến giữa, trong khi De la Fuente khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào sự kết hợp giữa Olmo và người đồng đội tại Barcelona – Pedri.