Tân binh của Juve bị chửi khi còn chưa ra mắt

16:05 Thứ hai 09/01/2012

Các cổ động viên của Juventus đã dành 1 biểu ngữ lớn để chế nhạo tân binh Marco Borriello trong trận đấu với Lecce đêm qua.

Dù chưa ra sân phút nào trong màu áo đội bóng mới Juventus, song tiền đạo Marco Borriello đã phần nào cảm nhận được sức ép tại thành Turin dành cho mình. Trong trận đấu trên sân của Lecce tối qua, các fan của Bà đầm già đã trưng một biểu ngữ lớn có dòng chữ: “Borriello: Tên lính đánh thuê không có danh dự và nhân phẩm” vì họ cho rằng chính tiền đạo này đã từ chối Juve để chuyển tới Roma cách đây hơn 1 năm.

Biểu ngữ lớn mà các fan Juve "dành tặng" Borriello.

Borriello rời Milan đến với Roma từ năm 2010, nhưng chỉ sau đó 1 năm đã xuất hiện những tin tức về việc anh sẽ theo chân người đồng đội Menez để chuyển tới đầu quân cho “thiếu gia” nước Pháp PSG. Vụ chuyển nhượng đổ bể vào phút chót, nhưng vị trí của tiền đạo này tại sân Olimpico cũng không còn đảm bảo, và Juventus quyết định mượn anh kể từ tháng Một năm 2012, kèm theo điều khoản có thể mua lại vào cuối mùa.

Sức ép từ người hâm mộ lớn là vậy, song Borriello vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người thầy mới Antonio Conte. Sau trận đấu với Lecce, ông phát biểu: “Marco có đầy đủ khả năng và tinh thần chiến đấu để trở thành một cầu thủ Juve và cậu ấy cũng đã giải thích rằng mình chưa từng từ chối lời đề nghị nào chuyển tới Juve trong quá khứ. Sự thực là Bianconeri khi đó không có đủ tiền để thực hiện vụ mua bán, trong khi Milan muốn gửi cậu ấy tới Roma hơn. Chỉ có những kẻ tồi tệ mới có thể từ chối màu áo trắng đen của Juve”.

Tại sân Juventus Arena, Borriello sẽ gặp lại người đồng đội cũ trên hàng công từ thời còn ở Roma là Mirko Vucinic, nhưng cơ hội ra sân của anh có lẽ là không nhiều, khi Matri hay Pepe vẫn đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây
Hồng Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục