Thất bại 0-2 trong trận lượt đi tứ kết Champions League trước Paris Saint-Germain đang đẩy Liverpool vào thế chân tường. Dẫu vậy, tiền vệ Dominik Szoboszlai khẳng định "The Kop" vẫn giữ vững niềm tin về một cuộc lội ngược dòng ở trận lượt về sắp tới.
Chia sẻ với TNT Sports, tuyển thủ người Hungary nhấn mạnh rằng cơ hội đi tiếp của đội bóng vùng Merseyside vẫn còn nguyên vẹn. Anh cho rằng 90 phút tại lượt đi chỉ mới là một nửa chặng đường và Liverpool sẽ chiến đấu đến cùng vì niềm tin của người hâm mộ.
"Chúng tôi vừa đối đầu với một đối thủ rất mạnh, nhưng vẫn còn 90 phút lượt về ở phía trước. Toàn đội vẫn tin tưởng vào khả năng đi tiếp. Tôi tin rằng mình đang nói thay tiếng lòng của tất cả đồng đội, của mọi cổ động viên có mặt tại sân vận động vào lúc này", tiền vệ mang áo số 8 quả quyết.
Cựu sao RB Leipzig cũng kêu gọi sự đoàn kết giữa các cầu thủ và ban huấn luyện để vượt qua nghịch cảnh. Anh thừa nhận Liverpool đã có một trận đấu dưới sức và thiếu may mắn trong các tình huống quyết định, đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên, dẫn đến kết quả bất lợi hiện tại.
Tuy nhiên, Szoboszlai khẳng định không có chỗ cho sự bi quan trong phòng thay đồ của Liverpool. Anh cho biết: "Những gì chúng tôi đã làm là chưa đủ. Nhưng bây giờ, toàn đội phải lập tức chuẩn bị cho trận đấu với Fulham vì đó cũng là thử thách quan trọng, trước khi dồn toàn lực hướng tới trận lượt về vào thứ Ba tuần sau".
Sau trận thua thất vọng, thầy trò Arne Slot đang đối diện áp lực buộc phải thắng cách biệt 3 bàn để đi tiếp. Trong quá khứ, Liverpool cũng từng nhiều lần tạo nên những màn ngược dòng kinh điển tại Champions League.













