Số phận các HLV tại Real: Cứng cũng “đứt”, mềm cũng “teo”

16:36 Thứ hai 22/04/2013

Trong buổi trò chuyện trên kênh truyền hình SIC của Bồ Đào Nha hồi năm ngoái, Mourinho từng vỗ ngực tự xưng là “Người duy nhất”. Nhà chiến lược người Bồ có lý do để tự nâng mình lên, khi giành ngôi VĐ ở 3 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, Serie A, La Liga), chưa kể 2 Cúp Champions League cùng Porto và Inter. Nhưng bất chấp những kỳ tích được lập nên trong quãng thời gian cực ngắn, “Người đặc biệt” cũng khó tồn tại ở Bernabeu sau mùa này.

Bởi lẽ, nhiều Galacticos, đặc biệt là “băng đảng TBN” (Casillas, Ramos,…) đã trực tiếp hoặc gián tiếp phản đối chính sách độc đoán của Mourinho. Trên thực tế, chiến lược gia sinh năm 1963 cũng là một “nhà tâm lý” giỏi. Nhưng dù gì đi nữa, ông vẫn không thể dung hòa được tất cả các mối quan hệ trong một tập thể vốn có quá nhiều cái “tôi” như Real. Trước đó, một “nạn nhân” từng phải rời khỏi Bernabeu vì quá cứng nhắc chính là Fabio Capello.

Trái ngược với chính sách “bàn tay sắt”, những Luxemburgo, Juande Ramos hay Manuel Pellegrini thuộc diện dĩ hòa vi quý. Chỉ có điều, cả 3 nhà cầm quân này cũng chẳng trụ được lâu bởi tính cách có phần nhu nhược lại càng khiến cho dàn Galacticos tác oai tác quái. Sau khi phải ra đi trong cay đắng, Juande Ramos từng xỉa xói Los Blancos: “Barca là một đội bóng còn Real thì không bao giờ”.

Hiện tại, không tính trường hợp của Nuri Sahin (tiền vệ người TNK đang khoác áo Dortmund theo HĐ cho mượn), đội hình Real Madrid có tới 8 quốc tịch khác nhau gồm TBN (11 cầu thủ), Pháp (2), Đức (2), BĐN (4), Brazil (2), Argentina (2), Ghana (1) và Croatia (1). Chưa nói tới chuyện ngôn ngữ bất đồng hay văn hóa ứng xử khác nhau, chỉ riêng chuyện “chia bè kết phái” cũng đủ khiến cho những HLV non kém bản lĩnh mất ghế như chơi. Thế mới nói, cứng quá cũng “đứt” còn mềm quá cũng “teo”.

Thanh Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục